Sau mấy năm chăm chỉ cày cuốc thì vợ chồng em cũng tích cóp được 1 chút dự định kiếm lấy chỗ chui ra chui vào. Tuy nhiên vấn đề là để mua được cũng phải vay nợ tương đối nhiều (50%). Em đang không biết nên vay để mua ngay hay vẫn ở nhà thuê và đợi đến khi đủ tiền? Các chị đã có kinh nghiệm tư vấn giúp em với!
Tính ra giờ thuê nhà 3,5tr/tháng. Có 500tr gửi tiết kiệm cũng đủ số này. Nếu mua nhà thì tháng trả lãi khoảng 4tr, hic.
Vay ngân hàng số tiền lớn thế cũng áp lực lắm luôn ấy! Đúng là mình vẫn có văn hóa an cư lạc nghiệp nhưng thuê nhà giờ cũng ok lắm. Hỏng hóc gì gọi chủ nhà đến sửa, hihi
theo mình là nên mua. Vì vk ck bạn cũng đã tích góp dk 1 nửa rồi và cũng chỉ vay mượn dk 1 nửa thì cũng dk đỡ phải đi thuế nhà mướn, nếu muốn thêu nhà mướn từng đấy năm dự định thì cũng mất khoản tiền rồi. Nên theo mk vk ck bạn tích góp và vay mượn mua 1 căn nhà cho mk là hợp lý, xong 2 vk ck bạn làm là trả dần.
Tầm đó thì mn nên mua sẽ tốt hơn, lãi trả cũng bằng tiền thuê mà nhà thì nhà của mình Em bên Ngân hàng Shinhan của Hàn Quốc, cần gì thì inbox em tư vấn cho nhé, free mọi thủ tục nhé
Cop thêm 2 năm nữa được nửa già thì mua chứ ko cần đợi đủ tiền mới mua. Nếu có ông bà giúp được thì mua sớm hơn được. Nhà tớ cũng có 1 thời gian ngắn nữa sẽ qd mua.
em thì vote cho mẹ mua nhà ạ. Công nhận là nợ thì rất mệt mỏi nhưng mẹ thử cân nhắc ngân sách nhà mình xem sau khi trừ đi tất cả các khoản thì dư bao nhiêu, trả bao nhiêu lâu thì hết được khoản vay. Em độc thân nhưng cũng định 2 năm nữa mua 1 cái nhà nho nhỏ để dành. Vay 50% em cũng mua bởi vì hiện nay bds đang rẻ lắm rồi, lãi suất cũng thấp có 10 - 11% một năm chứ vài năm nữa nó lại quay lại như thời cách đây 5 năm trước thì chắc chắn là không bao giờ mua được nhà đâu ạ. Tuy nhiên em nghĩ chắc mẹ định mua chung cư. Chung cư đợt này sau bao nhiêu vụ cháy nổ các thứ thì giá sẽ còn rẻ nữa. Nguồn cũng nhiều nên cứ bình tĩnh chọn ạ
Hi, như giờ thì không phải lo số tiền thuê nhà nhưng nếu mua thì hàng tháng phải lo thêm khoản lãi đó + số nợ gốc nữa.
Vâng em cũng đinh cố tích cop thời gian nữa rồi mua chứ giờ thấy đi vay đống tiền cũng sợ lắm. Ông bà 2 bên thì không có rồi, vay là hoàn toàn ngân hàng luôn ấy.
Đúng là mình định mua chung cư vì số tiền đó thì khó mua nhà đất lắm. Chung cư giờ thì lại lo vấn đề cháy nữa.
Thế mới bảo cân đối thêm nguồn trả nợ và số tiền trả hàng tháng. Vì bạn không nói phải vay bao nhiêu, và thu nhập hàng tháng là bao nhiêu m ^^
Lo cũng không làm gì được đâu mẹ nó ạ ^^ em thì đơn giản em nghĩ đã là số chết rồi thì ở nhà phố cũng chả thoát được ấy. TUy nhiên mua cc thì mẹ nó để ý uy tín chủ đầu tư với cả mật độ dân cư tí. Chứ đông quá như chung cư của bác Thản thì kinh lắm. Giờ chi phí 1 tỷ hơn chút em thấy cũng có nhiều sự lựa chọn rồi ạ. Hôm trước có bạn đăng bán cái victory gì gì ở đâu em cũng không nhớ, hoàn thiện rồi để lại nội thất 93 m2 mà có 1ty 2 thôi ạ