Dạo này fb tương tác kém quá, hàng bán chậm rì rì nên e lên đây bán than tý ((. K biết có mẹ nào cùng cảnh buôn bán onl trên fb như e k ? E k có duyên với shopee hay sao ấy. Thấy nhiều ng bán hàng trên shopee đắt hàng lắm ( k biết là có chạy quảng cáo k) mà e đăng lên đợi mòn mỏi k có ai thèm hỏi cơ. Mà hàng nhà e đều là hàng giá rẻ k thể rẻ hơn rồi ý. E chán ghê lắm vì e sức khoẻ yếu nên chẳng đi làm đc ( e bị tim, cứ lo lắng hay áp lực j là tụt huyết áp, lăn đúng ra ngất ý), chỉ biết bán hàng onl. Thế mà giờ tình trạng này chẳng khác nào ăn bám chồng. Em cũng muốn mở 1 shop nho nhỏ nhưng vốn k có, hỏi vay bố mẹ 2 bên thì thứ nhất là cả 2 nhà đều viên chức, nghe đầu tư là đã sợ thua lỗ rồi. Thứ 2 là như e nói sức khoẻ e yếu, lại chưa có e bé nên ông bà 2 bên cứ động viên tập trung có con trc chứ đã k khoẻ như ng ta lại còn đòi tham lam. Tính e thì dù mình có k khoẻ nhưng e chẳng muốn làm gánh nặng cho ai. Chồng e cũng k giỏi giang như nhiều ng, chỉ đc cái chăm chỉ. Nên muốn kiếm thêm tiền thì a ấy phải làm thêm giờ, rồi chạy thêm grab. E nhìn mà xót xa. Ôi e lan man quá. Tóm lại topic này em muốn hỏi c nào cùng cảnh bán onl trên fb như e, giờ các chị làm thế nào để tăng thêm tương tác ? Hay là có xoay sang cách khác bán k ? Các chị có bán trên page chạy quảng cáo page k ? E đang định đi học mấy cái lớp họ bảo dạy cách bán hàng onl làm sao cho thu hút ấy. Đã chị nào đi học chưa, có hiệu quả k ạ. Vì e tham khảo 1-2 người thì ng ta bảo là bốc phét, chẳng ai dạy ng khác làm giàu cả. Nên e muốn tham khảo trên này cho đc nhiều ý kiến hơn Em cảm ơn ạ.
Chị e nào có công việc làm tại nhà, k áp lực (vì sức khoẻ e k chịu đc áp lực), thu nhập thấp cũng đc thì bảo e với. Nhiều khi vấn đề k phải là tiền mà cả ngày ngồi không thấy mình thừa thãi quá
bây giờ bán ol thì nhiều người bán, face bây giờ ngta chạy qc nhiều, đăng lên hội nhóm mà đăng nhiều quá là bị khóa nick luôn.. e tìm hiểu học thêm Maketing oline trên mạng ý
Vâng e đang định đi học mấy lớp đó. Nên e muốn hỏi xem có mẹ nào từng đi học chưa cho e 1 địa chỉ uy tín. Và cảm nhận sau khi học ý mà.
e tham gia vào các hội nhóm trên facebook ý, nhưng buổi oìff line các c ý hay chia sẻ kinh nghiệm đó,, e vào nhóm bán giỏi mua khéo với hội làm cha mẹ trên face ý
Bạn có khả năng viết lách không? Nếu có thì nhận viết content thuê cho người làm SEO (như mình chẳng hạn ) cho đỡ ngồi không.
Em cũng tình trạng như mon. Em bầu tháng thứ 7 ở nhà ko có việc gì làm như kiểu ăn không ngồi rồi ý. Ngại, chán đủ thứ. Em sợ stress quá
E cũng thấy chậm hơn í, nghe nói là face thay đổi thuật toán hay sao í, e thì lại k hiểu cái này lắm, hàng nhà em thì bán lâu năm rồi, sang năm nay bán chậm hơn ạ
Bán hàng cũng do cái duyên nữa các chị, nhiều khi mình bán rẻ hơn nhiều, phục vụ nhiệt tình lắm và freeship chính sách này kia cũng không lại quảng cáo PR đâu
Đúng ý mon. Mà giờ chả biết làm việc gì thấy khó chịu vô cùng. Đi đâu làm gì tiêu tiền ko phải do mình làm ra cứ phải suy nghĩ. Giờ có mình ck đi kiếm tiền thấy cũng ko đủ. Lúc nào tiêu gì mình cũng phải cân nhắc ý
giống em. hồi em bệnh ở nhà nghỉ, em sốt ruột lắm. biết là bệnh tat nhưng mà người ngoài dòm ngó, người ta nói học cho lắm giờ cũng ở nhà, cố gắng đi làm, tiền ít hay tiền nhiều cũng là mình làm ra