Cần giúp: Có Nên Cho Con Ngủ Cùng Với Bố Mẹ

Thảo luận trong 'Phòng đẹp của con' bởi hieuvt, 12/4/2018.

  1. hieuvt

    hieuvt Chuyên gia Bất động sản Hà Nội

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Các mon giúp đỡ em với.
    Bé bông nhà em được 3 tuổi, từ trước đến nay vẫn ngủ cùng vợ chồng em, Đêm qua tự nhiên ông xã em bảo :" Khi nào con ngủ say bế sang phòng riêng cho tập chung một mình". Em nhất quyết không đồng ý với lý do, con còn nhỏ ngủ một mình đêm hay đạp chăn ra gây cảm lạnh. Hai vợ chồng chỉ vì việc đó mà giận nhau.

    Các mom nào cùng hoàn cảnh với em cho em lời khuyên kinh nghiệm giải quyết vấn đề với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hieuvt
    Đang tải...


  2. bebondangyeu

    bebondangyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2017
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    làm cho con 1 phòng đẹp như thế này là con đòi ngủ riêng ngay hihi
    [​IMG]
     
    hieuvt thích bài này.
  3. Thuy_Trang_208

    Thuy_Trang_208 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/6/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Tại bố mẹ toàn cho con nằm chung 1 giường từ nhỏ lên lúc con lớn một chút muốn cho con tự lập ngủ riêng cực kì khó luôn ý. Mình từ khi con mới sinh ra đã cho con nằm giường lưới đặt cạnh bố mẹ. Sau con lớn hơn chút thì chuyển con vào nằm cũi, cũi được đặt trong phòng gần 2 vợ chồng. Như vậy vừa quan sát chăm sóc được con, vừa tạo cho con có 1 thói quen có không gian riêng của mình sau này rất dễ tách bé ngủ riêng.
     
    Sửa lần cuối: 3/5/2018
    hieuvt thích bài này.
  4. hieuvt

    hieuvt Chuyên gia Bất động sản Hà Nội

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đẹp quá, mẹ mom mua ở đâu vậy ạ? cho em xin địa chỉ với
     
  5. hieuvt

    hieuvt Chuyên gia Bất động sản Hà Nội

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng em cảm ơn, có lẽ em sẽ áp dụng theo mom ạ
     
  6. betapbuoc

    betapbuoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    3,741
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    823
    3 tuổi Ngủ cùng bố mẹ cũng định cho phòng riêng mà con gái bé quá sợ
     
  7. hieuvt

    hieuvt Chuyên gia Bất động sản Hà Nội

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm qua bé ngủ tớ bế sang giường bên ngủ, nửa đêm sợ quá con khóc thét nên, k biết làm sao đây?
     
  8. betapbuoc

    betapbuoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    3,741
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    823
    Chờ con lớn chút và chắc phải từ từ
     
    hieuvt thích bài này.
  9. hieuvt

    hieuvt Chuyên gia Bất động sản Hà Nội

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc phải vậy thôi Mm ơi, chứ bạn ấy quấn lắm không chịu rời nửa bước ý
     
  10. thegioitranhtheu.com

    thegioitranhtheu.com Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    nhà tớ cũng cực ỳ đau đầu vì vụ này luôn, con tớ học lớp 2 rồi mà vẫn chưa chịu nằm riêng
     
    hieuvt thích bài này.
  11. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà mình 2 mẹ con ngủ riêng, bố một mình 1 phòng.
    Mình cũng chưa biết phải tách con thế nào nữa, bé nhà mình 5 tuổi rồi
     
    hieuvt thích bài này.
  12. betapbuoc

    betapbuoc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    3,741
    Đã được thích:
    642
    Điểm thành tích:
    823
    Vang thuong con
     
  13. napmucinphuongdong

    napmucinphuongdong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/3/2017
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà mình năm nay bước sang tuổi thứ 5 rồi mà vẫn ngủ chung với bố mẹ. Mình cũng đang có ý định cho bé ngủ riêng để cho bé học cách tự lập dần dần, chắc chỉ mất vài tối là bé sẽ sợ ngủ 1 mình vì đang quen có bố mẹ bên cạnh rồi xong cũng quen ngay thôi mà.
     
    hieuvt thích bài này.
  14. hieuvt

    hieuvt Chuyên gia Bất động sản Hà Nội

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đấy ông xã nhà em cũng bảo vậy, để con nằm riêng đi không rồi lớn nên càng khó tách, khổ thế đó, con quấy bố cũng quấy theo
     
  15. hieuvt

    hieuvt Chuyên gia Bất động sản Hà Nội

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Để thế k đc đâu Mn à, phải theo dõi k là các ông ý chát linh tinh đấy, em bắt quả tang 1 lần rồi nên em k cho đi đâu cả
     
  16. vjetdung96

    vjetdung96 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/1/2018
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Bé mới 3 tuổi thì từ từ lo gì. cho con ngủ cùng bố mẹ cho vui đã
     
  17. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Mình theo các ông ý sao đc cả ngày, nếu muốn tìm hiểu thì có nhiều cách đâu nhất thiết là cứ ngủ cùng đâu mn
     
  18. Meomeo19789

    Meomeo19789 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2018
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ck em cũng bảo sinh con xong cho con ngủ riêng từ lúc mới sinh để con học cách tự lập. Theo như em đọc các bài viết thì thấy nước ngoài họ áp dụng cho con ngủ riêng từ khi mới sinh ý chị ạ
     
    hieuvt thích bài này.
  19. thành kaka vh1

    thành kaka vh1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/2/2018
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Nên cho các bạn ấy ngủ riêng dần các mom ạ.

    Khi con ngủ riêng thì cứ đến giờ đi ngủ là tự giác vào phòng đọc chuyện cho nhau nghe, tự giác ngủ.
    Khi con tự ngủ riêng không còn mè nheo, bám mẹ và đòi ngủ cùng mẹ nữa.
    Khi con có phòng riêng các bạn ấy biết giữ gìn phòng ngủ, góc học tập gọn gàng, ngăn nắp mà không cần mẹ phải nhắc nhở.
    Khi con có phòng riêng, con trở nên tự lập hơn, tự làm rất nhiều việc mà ko cần sự giúp đỡ của mẹ.

    Để các bạn ấy ngủ riêng thì ba mẹ cũng cần phải quyết đoán và chịu khó mất ngủ thời gian đầu để chạy đi chạy lại kiểm tra
     
    hieuvt thích bài này.
  20. hieuvt

    hieuvt Chuyên gia Bất động sản Hà Nội

    Tham gia:
    7/2/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    K áp dụng sớm nên giờ con quen hơi càng khó mn à
     

Chia sẻ trang này