Nhà mình thì biếu mỗi bên 5tr, mừng tuổi mỗi ông bà 100 để lấy may thôi. Ngoại thì mua thêm thùng bia, cây quất. Nội thì mình phair sắm nh hơn: bia, nc ngọt, bánh kẹo giò chả... thêm cây đào nữa là cũng tương đối đầy đủ. Mình mấy năm nay ko buồn tổng kết chi tiết vì thực tế muốn hay ko vẫn tiêu từng đó, nên ko tổng kết cho đỡ đau đầu, chỉ án chừng khoảng 25tr.
Cái này cũng tùy đk mỗi nhà. Nhà e thì cho nội 10tr, ngoại 5tr và 5tr thì bỏ lixi mừng tuổi bme và các em đêm giao thừa.
Phụ thuộc vào tài chính của mình nữa. Em biếu nội 1 triệu theo các anh chị. Ngoại 1 triệu và lì xì nội 200k để lấy may đầu năm thôi
nhất mn ,hi hi, bên ngoại em cũng toàn cho lại cháu, chứ k nhận đồng nào, tết tư nhà neo người, con về ăn tết đc mấy ngày là vui rồi, nhưng có điều bên nội hơi khó nên cũng băn khoăn, tết rồi biếu ông bà 3 triệu thui
Lúc mấy năm đầu kết hôn thì hai vc k có nhiều toàn được ông bà cho. mãi sau mấy năm mới có tiền biếu ông bà. nhưng mà k nhiều đâu.
Bạn này nói chuẩn. Không có mà cứ cố thì lại mắc nợ hoặc sau tết lại đi cày trả nợ à. Nếu ở cùng thì mình phải có trách nhiệm mua sắm, lo lắng đóng góp. Còn ở riêng nếu bố mẹ khó khăn mà mình có điều kiện thì cho nhiều. Còn bố mẹ có thì tùy khả năng kinh tế của mình, ngày Tết có mấy ngày nhà nào chả mua sắm đồ ê hề, nên tránh lãnh phí vì bố mẹ cũng có thiếu đâu mà cần mình biếu nhiều. Quan trọng là mình biết lễ nghĩa của ít lòng nhiều. Tùy thuộc hoàn cảnh từng gia đình mà biếu và sắm sửa không ai giống ai cả.
Như nhà mấy bạn này thì có quá điều kiện rồi. Nhiều gia đình cả hai vk ck thu nhập cộng lại chỉ được 6-8 tr tiền Tết, có khi còn chẳng được, phải tính toán cho vuông tròn bạn ạ. Còn có nhiều tiền thì làm gì phải suy nghĩ. Phú quý sinh lễ nghĩa.
mình nghĩ quan trọng là tấm lòng, có ít biếu ít có nhiều biếu nhiều, miễn qua thăm gặp mặt đông đủ là vui rồi