Dạo này có nhiều chỗ quảng cáo về các công cụ PR facebook. Cũng chẳng biết thật không nữa. Không biết có chị e nào bỏ tiền thuê mấy bên chạy quảng cáo fb cho chưa?
Tiêu tiền mình làm ra vẫn thấy thoải mái và thích nhất. Mình cứ mong nhanh sinh để đi làm. Dù việc gì cũng đc. Chứ ở nhà chán nản và hay suy nghĩ lung tung ý
Mình làm web về cao ngựa, cao mèo. Bạn thử kiểm tra mình đang đứng top nhiều từ khóa về 2 sản phẩm này đấy, trang caonguavn.com.
Thấy bạn chủ post than thở thì mình muốn giúp riêng bạn ấy thôi. Còn mình không thực sự có nhu cầu thuê người khác viết vì mình có thể tự làm đc
Thực ra nói e k có vốn thì k hẳn. E có ki cóp đc 80tr. Nhưng kiếm tiền khó khăn nên e chỉ sợ đầu tư j lúc mất trắng thì k biết bao h mới tích lại đc từng đấy. Bởi đầu tư thì nhiều chứ 80tr e nghĩ chả đi đến đâu
Tớ cũng như mn. Nghĩ làm là được nên đầu tư tận trăm mấy mà đang nản quá. Hàng thì bán chậm vô cùng. Đăng thanh lý giá nhập luôn mà cũng khó. Hichic...giờ ngồi lo nghĩ về số vốn mình bỏ ra và lo trả nợ những chỗ vay thêm nữa..haizzz
Kinh doanh thì phải có tư duy và chút mát tay nữa, chứ không đơn thuần chỉ là nhập về, đăng lên Fb và bán các mẹ ạ Nhất là thời buổi bây giờ, cạnh tranh khó khăn!
công nhận là fb dạo này tương tác kém hơn, nhiều khi còn ko nhìn thấy bài của bạn bè nên phải chăm chỉ tương tác mn ạ
Đấy nghĩ thế nên e có dám bỏ đâu. Sợ lúc cơ nhỡ chẳng xoay đâu đc. Mọi ng khoẻ mạnh có sao còn đi cày bù. Chứ e ốm đau thu nhập thấp thì muốn bù đc chắc còn mướt
Vâng. Đầu tiên nghĩ đơn giản là k phải bỏ vốn nhiều, cũng chẳng lo mặt bằng nhân công. Gần như chẳng có chi phí nên mới đâm vào bán onl
Đúng là cần có tư duy và cả sự may mắn mn ah. Mình nghĩ cái duyên bán hàng cũng là yếu tố chủ yếu ý. Hic..mình thì có vẻ không có cái đó hay sao y (