Các mẹ đã có bầu bé thứ 2 cùng chia sẻ nha, mình thấy bầu bé thứ 2 mình mệt và nghén nhiều hơn. Không biết có phải vì giờ mình già rồi k mà như vậy nữa. Bé đầu mình bầu không nghén ngẩm gì, chỉ có k ăn được cá chép thôi. Nhưng bé này thì trời ơi mình nôn ói liên tục, sợ mùi tanh, mùi xào nấu, mùi hôi thối... Nghĩ thôi đã lại mắc ói rồi. Mình k muốn ăn gì chỉ thích ăn chưa hơn chút cũng k đến mức ăn quá nhiều chua. Nhưng bé đầu mình k hề thèm chua. Cũng k biết có phải 2 bé khác giới tính thì vậy k, mình mới bầu 7w nên cũng mong như vậy. Đang hồi hộp chờ tới 12w. Các mẹ đã bầu bé thứ 2 vào tâm sự đi ạ.
T đang bầu tập 2. T mới 9 tuần, mà nghén,đau bụng,động thai nằm viện... các kiểu rùi. Giờ nằm im 1 chỗ, mà thấy vẫn mệt,ngửi gì cũng sợ,mùi quần áo cũng sợ,người như say sóng. Đứa đầu thì khoẻ k nghén gì cả,ăn khoẻ ngủ khoẻ,đi lại chạy nhảy vô tư. Cả nhà chỉ mong sao mẹ tròn con vuông thôi. Sáng nào dậy cũng tự nhủ cố gắng.
Bạn được mấy tuần rồi. Mình tập 2 này cũng nghén lắm chẳng muốn làm gì luôn, nhưng may mắn là mình k bị động nên vẫn ổn. Chúc 2 mẹ con bạn mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông nhà. Thôi cố gắng vì con,
à, nếu như mình thì là khác giới tính bạn ạ. Hai bạn đều nghén. bạn thứ 2 nghén nhiều hơn. Bạn đầu thì thích ăn đồ ngọt hơn. Bạn 2 thì đúng là thèm chua ^^
m bầu tập 2 cũng khác tập 1, ko mệt mỏi nhiều nhưng ko ăn đc, sợ mùi, sợ thịt, dầu mỡ, đồ chua ko dám ăn nhiều. Nói chung tập 1 nghén ít nhưng tập 2 thì nặng hơn