các bạn đi Thác Bản Giốc giờ có thể ngủ ở homestay ngay gần thác. Homestay của người dân tộc Tày nằm ngay trong xóm nhỏ Lũng Niếc dưới chân chùa Tây Thiên Bản giốc, chứ không phải quay về trung tâm thị trấn Trùng KHánh hay TP Cao Bằng nữa. Các bạn đến thác chỉ cần hỏi xóm Lũng Niếc, rồi vào hỏi 2 nhà homestay trong xóm.
Em vừa đi hạ long về công nhận rất tuyệt vời , trời đẹp biển xanh đúng là chả muốn về bác ạ, tiếc là em không có bồ đi theo, chớ mà đi theo chắc sẽ rất tuyệt vời
Đúng rồi bạn ạ. Nghỉ ở hai nhà homestay đó rất tiện, bạn có thể thuê xe máy của họ để đi thăm thác hoặc đi ngắm cảnh quanh đó, thuê chủ nhà nấu ăn hoặc ra ngay đầu ngõ có 2 quán ăn, một quán tên là Cơm Phượt mình chưa ăn nhưng thấy khá đông khách, có cả khách nước ngoài ăn. Còn quán kia là quán Phương Cưu thì khang trang hơn rất nhiều, nên đồ ăn cũng đắt hơn.
Miền bắc nhiều cảnh đẹp đi mãi mà không thấy hết, chẳng cần phải đi những điểm trên chỉ cần đi vào chỗ nào mà chưa thương mại dịch vụ chưa phát triển thì còn đẹp hơn nữa
bạn nói đúng, nếu khai thác đúng thì tiềm năm du lịch của VN là rất lớn, chỉ tiếc là tư duy làm du lịch đang còn kiểu ăn sổi nên mới thế
Toàn những điểm đến quen thuộc, nhưng Việt Nam đẹp nhất toàn là những điểm đến hoang sơ và ít người biết đến