Tình hình là em làm em chịu. Có ai đó giúp em 200 triệu ngay trong tuần này, em làm thuê 5 năm không cần lương cho. Liệu diễn đàn có mạnh thường quân nào không nhỉ? Em khỏe mạnh, 26 tuổi. Hiện đang sắp vỡ nợ 200 triệu. Tốt nghiệp đại học bình thường. Làm gì cũng được với 5 năm cho bất cứ ai trả cho em 200 triệu này. Help help...
Bạn nghĩ có bao nhiêu người đi thuê 1 người đang nợ nần? bằng đại học bình thường? chưa có nhiều kinh nghiệm? Mình nghĩ bạn nên ngồi lại xem khoản nợ đó là như thế nào, lãi phải trả hàng tháng bao nhiêu, khả năng trả nợ của bạn, có thể vay người thân mỗi ng 1 vài triệu để trả tạm không? Quan trọng nhất là cố gắng sống tk, kiếm thêm các việc làm buổi tối bên cạnh công việc chính để nhanh trả nợ hơn. Đừng kêu gọi mạnh thường quân nhé vì mình có tiền thừa mình chỉ giúp những ng lang thang cơ nhỡ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không ai thừa hơi đi giúp 1 ng vỡ nợ khoản vay của chính bạn
Cảm ơn bạn nữ nhé. Tiền gốc + lãi mỗi ngày hơn 3 triệu. Đuối quá rồi, mặc dù mỗi ngày mình kiếm được 1 triệu. Xoay đi xoay lại không đủ trả.
k có gì đâu bạn. Vay có 200 tr mà gốc và lãi tính ngày cao thế chắc chắn bạn vay nặng lãi rồi. Giờ cố gắng về hỏi gia đình hoặc bạn bè có thể vay ngân hàng giúp bạn được chút nào trả trước hay chút đấy bạn ạ. Hoặc nếu bạn làm việc ổn định có lương cao bạn có thể vay tín chấp. tín chấp ngân hàng lãi cũng chỉ hơn 1% / tháng thôi đỡ hơn nhiều so với bạn trả lãi ngày như thế kia. Đừng nản nhé bạn kiếm 1 ngày được 1 tr là tốt lắm rồi đó. Tuy nhiên quan trọng nhất bây giờ là phải hỏi hết bạn bè người thân để cố gắng vay mượn lãi thấp hơn thôi. Mình nghĩ với khả năng kiếm tiền của bạn thì trả 200 tr cũng không khó đâu. Cố lên^^
ui giời mẹ cháu khuyên thế này thì chít đang chưa có tiền trả nợ mà còn định buộc thêm con gái người ta nữa hả mẹ cháu ơi. Có ai mà tự nguyện trả tiền không phải mình vay đâu ^^ về nhà lại đánh nhau ấy
Mn ơi, bạn ý kiếm dc 1tr/ ngày cơ mà, mình nghĩ nếu trả hết số nợ này thì bạn ý cũng nhanh có vốn làm ăn thôi.
b ấy kiếm 1 tr/ngày nhưng đang phải trả lãi + gốc 3 tr/ ngày cơ mẹ ạ >< chắc là vay nặng lãi rồi chứ lãi đến cả chục % như thế thì kiếm đến bao giờ mới đủ nhỉ. Sợ thật
Mỗi năm thuê bạn 40tr => mỗi ngày có 111k. Mà giờ mỗi ngày bạn làm 1tr. Trả nợ xong bạn có gì đảm bảo bạn sẽ làm 5 năm. Chúc bạn sẽ vượt qua khó khăn này.
Lãi mẹ đẻ lãi con rồi. Thôi thì bạn về thành thật với bố mẹ nhờ trợ giúp trả nhanh số nợ đó đi, không thì nó lên tới hàng tỷ đồng sẽ không thể cứu vãn được đâu.
bạn zai e cũng vướng số nợ như bạn này cơ mà bạn này còn kiếm dc nhiều hơn bạn zai e thôi chỉ biết động viên các a cố gắng thôi ạ.ahuhu
Thôi chịu khó nam tiến rồi kiếm tiền thôi. Mà nếu vay nặng lãi thì xin người ta trả gốc thôi, chứ cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con bao giờ mới trả hết được?
tớ k nghĩ là dễ thế đâu b ạ >< chỉ trừ khi nó oánh m chết cũng k có tiền trả cho nó thì nó mới ok cho trả trc gốc thui chứ vay nặng lãi mà. sợ lắm
khó nhỉ, bạn đến nước này thì đúng là khốn cùng rồi. Chắc khó có người bỏ ra 200 triệu rồi thuê bạn lắm. Bởi người ta chưa đủ niềm tin ở bạn. Chắc chỉ còn cách bán đất hoặc xin làm luôn cho chủ nợ thôi.
Vay lãi theo kiểu đóng họ ấy mà. Dân cho vay lãi có cụm từ gọi là " ĐÁO " Chính vì đáo lên đáo xuống nên mới không thoát được. Mình kinh doanh ngoài nhé nên không có giấy tờ để vay.
Trước khi đăng lên đây, mình cũng dòm ngó xem khả năng từ bạn bè, người thân rồi nhưng kết quả là không có khả năng. Thôi thì đành phải tìm cách tăng thu nhập lên vậy.