Mỗi năm các mẹ sẽ dành ra khoảng bao nhiêu tiền để cho cả gia đình đi du lịch ạ? Gia đình em mới có con nhỏ thấy rất nhiều khoản phát sinh, tính toán đi lại mà thấy khó ghê.
Ưu tiên cho con trước thôi bạn. Còn dư lại nếu nhiều thì đi xa, nước ngoài, còn không thì đi gần, trong nước cũng được mà. Nói tóm lại là phải có du lịch để giảm xì trét.
Đi du lịch muốn tiết kiệm phải lên kế hoạch trước, đặt vé, đặt khách sạn, tìm hiểu chỗ ăn chỗ chơi... Mình rút kinh nghiệm đi theo kiểu tùy hứng là tốn kém lắm. Nhà mình cũng tùy năm, dao động từ khoảng 70-100tr chi phí du lịch mỗi năm.
Mẹ nó phải xem mình muốn như thế nào? Như mình mình xem tiền mình có hiện tại dư bao nhiêu và đi đâu? Đi thì ở KS vừa phải ko cần sang chảnh nếu ko có nhiều xèng. Ăn uống nếu dư dật thì chọn món ngon tý còn không thì đơn giản cũng đc và nên chọn đủ để ăn, tránh lãng phí. Và trước khi định đi thì lên kế hoạch tiền vé máy bay ( ô tô, tàu) + phòng + ăn cho mỗi người. Tìm vé máy bay giá rẻ nhưng giờ hợp lý thì đặt trước. Lên lịch các điểm sẽ đi trong chuyến đi đó rồi tính chi phí ( tham khảo trên mạng) hoặc mua các vc ở các trang mạng... Như nhà mình 3NL và 1 TE thì mỗi năm mình dành từ 20-30tr để đi du lịch tùy địa điểm mình đi mà chi phí nhiều hay ít.
Tuỳ theo số tiền mình có mà chọn địa điểm du lịch thôi ạ. E nghĩ k quan trọng đi đâu mà đc đi với những ng thân yêu của mình đã là vui rồi
Vấn đề khó nói, Tài chính chưa dư rả nên không định được khoản này. Chỉ là dịp nào có điều kiện thì đi thôi, mà cũng chỉ dám đi gần chắc tầm 10tr ^^
Nhà mình mấy năm trước còn nhiều khoản phải lo nên 4 năm mới đi du lịch một lần, mới đi, mời cả gia đình lớn, tốn khoảng 200tr. Năm nay nhà mình đi chơi riêng mất 100tr. Từ bây giờ cố gắng mỗi năm để ra khoảng 150-200tr để đi.
lấy ck 8 năm k biết đến du lich là gì, 2 năm gần đây mới bắt đầu mở mang đầu óc chút, có đk thì nên đi các mom a, h mình cũng muốn đi mà k có tiền dành tiền để con lo cho các con
Nhà em toàn đợi qua cao điểm du lịch mới đi biển. Mùa du lịch từ tháng 4 đến cuối tháng 9. Em hay đi chơi vào giữa hoặc cuối tháng 10 trước mùa đông lạnh, giá vừa hợp lý lại được phục vụ chu đáo. Tầm này tháng 5, tháng 6 đi đông người ào ào phục vụ lộn xộn lắm.
Với các cặp vợ chồng trẻ, con chưa đi học (ko tính mẫu giáo) thì phương án này rất hay đấy. Vì tiền vé MB tháng 8 so với tháng 6 đã khác xa rồi chứ đừng nói là tháng 9, tiền ks cũng rứa. Nói chung mình nghĩ nên liệu cơm gắp mắm, nhất là khi đã có con rồi, tầm từ mẫu giáo lớn trở đi thì mỗi năm nên thu xếp dành ra 1 khoản cho du lịch, xa gần tùy đk, cứ phải xách ba lô nên và đi mới thấy ...ko đâu bằng nhà mình , càng thêm yêu thêm quý trân trọng từng phút giây sống bên nhau của gđ mình các mẹ ạ
Mình thì cty cho đi và tài trợ gần như toàn bộ nên chỉ phải bỏ ra 1 khoản nhỏ nữa. Mỗi năm cũng cố gắng cho cả gia đình đi 1 lần.
Tuỳ vào địa điểm mình đi, ăn uống, khách sạn như nào. Năm 2016 nhà e có voucher vinpearl thì 2vc đi hết 20M, năm nay đi Nha trang hết 20M nhưng chỉ ở ks 4 sao thôi
Chuẩn không phải chỉnh. Mình cũng tính đi tầm cuối tháng 8, cuối mùa cũng đỡ đông hơn. Có một năm đi giữa tháng 6, vất vả kinh khủng, từ việc đi lại, đến thuê phòng nghỉ, rồi ăn uống.
Nhà mình thì mỗi năm cố gắng cả nhà đi chơi một lần. Đi biển ở miền Bắc 3-4 ngày tốn khoảng 10 triệu đổ lại. Sau này có điều kiện hơn thì sẽ đi du lịch miền Trung và miền Nam.
Cũng same nhà mình. Các bạn nhỏ cứ ao ước được đi Nha Trang với Đà Nẵng mãi mà bố mẹ chưa thực hiện được
Có một năm nhà mình đi vào tầm tháng 4 (trước đợt nghỉ lễ), mua được vé máy bay khuyến mãi của VietnamAirlines, ~ 1tr 2 chiều mỗi người. Thế nên chi phí cũng vừa phải lắm Đi Nha Trang trở vào thì đắt hơn, vé đi Nha Trang lúc nào cũng đắt.