Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Ui ui nhà tớ 2 cách cách chứ đâu mà cu, nếp cả chẳng có tẻ đâu hehe. Mà mẹ nó cứ vô tư đi làm phát nữa, đánh nhanh thắng nhanh, nghỉ sớm. Mà tớ đầu 3 đít chơi vơi rùi, suýt ế chồng chứ ở đấy mừ tảo hôn. hic.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Thấy các mẹ trên này tổng động viên nhau đẻ mình cũng thấy sốt ruột quá, nhưng ngặt nỗi bé con nhà mình khó nuôi , và còn nhỏ quá. có em sơm sợ nó street vả lại mình sợ ko lo nổi khoản yến cho nó nữa chứ..hic..hic
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hihi...em thì cứ bình tĩnh đi, còn trẻ, thêm nữa Shu còn bé tầm Shu ngoài 3 tuổi thì hẵng sốt ruột, còn ở đây các chị dừ dừ rùi nên phải động viên nhau đẻ tránh già bởi ngoài 35 tuổi sinh cũng hơi vất. Huhu...lại quên nhắc đến tuổi rồi, nếu ko nhắc cứ tưởng mình còn trẻ, té ra cũng vào tuổi hồi...teen.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hihi...hai cách cách càng giàu, mà sau này tha hồ thách cưới cho con nhé, như mẹ cháu đang lo sau này Thỏ nghèo quá khó lấy vợ đây.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Con mới có 15 tháng mừ đẻ nỗi giề, con cái đùm đề nheo nhóc, tha lôi cho nó khổ. Mẹ nó lo xa quá.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Ồ, thế Bông được sinh sau Nem chắc mấy ngày thui. Nem sinh ngày 13/12 đấy. Nem nhà tớ đến hôm qua có vẻ đỡ hơn 1 chút rồi. Ngoài măm yến ra, tớ tích cực nhỏ nước muối vệ sinh mũi, xúc miệng nước muối. Thấy có vẻ ổn hơn. Trộm vía trộm vía!!!!!!!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Con em mà dễ em cũng liều mình làm luôn cho khỏe, đặng còn nhờ ông bà ngoại về kinh tế. Hic 2 năm nữa ông bà về hưu là hết nhờ. Mà em cũng trẻ trung gì nữa đâu, 30 rồi mới có đứa đầu lòng. 5 năm nữa mới làm tiếp tập 2 chỉ lo ko có sức mà chăm con thôi. Giả dụ nó mà khó như chị nó thì chít...sợ lắm chị à.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Đúng đấy! khoản làm vệ sinh tai-mũi-họng cho chúng nó góp phần bảo vệ đến 80 % rùi. Con nhà em , em toàn phải dùng vũ lực mỗi khi đánh răng, chà lưỡi cho nó. Nó cứ khóc toáng gào thét lên thậm chí cắn cả tay mẹ nữa..hic..hic. Sau này lớn có hàm răng đẹp , khối anh mê ko biết nàng có nhớ đến công lao của mẹ ko đây hí..hí
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Mẹ lại vừa vét hết tiền trong ví để đầu tư tiếp cho con 1 lạng bạch.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hihi...vẫn còn tiền để vét là tốt rùi. Mua xong lạng bạch thì cũng an tâm ít nhất được 3 tháng rồi, nếu dùng cách ra thì có khi được lâu hơn. Khổ cái trong cái thời kỳ giá cả cứ tăng vùn vụt thì nhiều mẹ cũng phải tranh thủ gom tiền để ôm hàng cho con nhỉ? Ước gì lát ra ngoài đường bắt được một tập đô la Mỹ hay một cây vàng của nhà giàu đánh rơi thì tốt biết bao. Hihi...
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Tình hình này thì đúng là cố gắng cai cho nhóc làm phát nữa đê em ui. Dưng mờ chị măm yến thì em cũng phải được măm dù có dễ hay khó nên mẹ Shu cứ xác định là chuẩn bị xiền mua yến cho 2 đứa nhé. Nhà chị bé thứ 2 hay ốm nên phải măm yên nhưng vưỡn phải cho chị măm mặc dù chị thì không cần thiết lắm, bây giờ 2 đứa chẳng lẽ cho 1 đứa có đứa không thì cũng không đành. Thôi thì bố mẹ cố vậy hic hic.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Bông sinh 19/1 duơng, còn âm hình như là 19/12 thì phải, Nem đi học chưa mẹ nó, tớ mới cho Bông đi học được 2 tuần, thấy mọi người bảo là bọn trẻ đi học thời gian đầu hay ốm nên đợt này cũng tích cực cho măm yến, trộm vía đến giờ vẫn ổn, không vấn đề gì. À mà hình như hội chợ mẹ Nem là hàng xóm bên tớ đấy, hôm đấy gặp mẹ nó giao lưu nhé, thấy tây đồn là bánh quế nhà mẹ nó ngon lắm mà tớ lại hâm mộ món này nhưng lần hội chợ trước lượn mấy lần mà chẳng thấy gian hàng của mẹ nó đâu hic.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Nem nhà tớ đi học từ lúc 17 tháng cơ. Trộm vía! Đi học ngoan lắm, thích đi học nữa. Mà mẹ nó cứ cố gắng cho con duy trì được yến vẫn là an tâm nhất! Dù gì thì gì, tụi nó cũng đỡ ốm hơn đấy! À, lần trước tớ ngồi ở gian hàng 8D mà. Lần này nhớ ghé qua chỗ tớ nhé! Giao lưu cái chứ nhỉ! Mà lần trước tớ còn giao hàng hộ mẹ nó đấy, giao cho 1 em ở gần nhà tớ ( cu cậu giao hàng ko tìm thấy nhà nên để lại ở nhà tớ, nhờ tớ giao giúp. Hi hi... Có duyên đây!!!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Cái này thì đúng rồi, nếu đã cho ăn thì phải cho cả hai chứ đứa có đứa không thấy cũng tội tội chỉ có điều là thưa ra hơn so với đứa bé. Giống như nhà Thỏ, Thỏ có anh họ 8 tuổi nên mỗi lần mẹ Thỏ chưng yến là chưng dư luôn để hai anh em ăn, nhưng thằng anh hôm ăn hôm không hồi đầu nó còn chê là "Thạch này không ngon cô ạ", kekeke...nhưng thấy thằng em bảo là ăn vào đẹp trai với thông minh thì giờ cũng biết là yến ngon rồi, chỉ có điều nó không khoái như thằng em nên có hôm hấp xong nó không ăn thì cất phần đó vào tủ lạnh hôm sau cho ăn. Chỉ buồn cười lúc hấp nhiều thì không ăn đâu nhưng ít thì lại ra dòm, thế là phải chia đôi chỗ ít đấy ra thì ăn ngon lành. Đúng là trẻ con.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Tớ ngại làm yến, nên mỗi lần tớ cứ làm 2 tổ, đun xong đổ vào 12 lọ sanest cất vào tủ ngăn mát, mỗi ngày mang ra 2 lọ cho 2 đứa măm. Thế là mỗi tuần chỉ phải làm có 1 lần thôi! Các mẹ làm từng bữa cho con hay thế nào nhỉ???
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Uh mẹ nó ơi , ngày trước tớ cũng làm như thế , sau đọc ở đâu đó yến để quá 3 ngày ko tốt và mất chất. Tự bản thân mình khi nhấm thử đúng là không còn thơm ngon nữa. Thế nên huyết thì mình chưng cho ăn được 2 ngày. Còn bạch thì sơ chế sẵn, rồi tầm 6h tối chưng cho con 6h20 tắt bếp để nguyên trong nồi chưng cho nóng đến 7h mang ra lúc đó yến còn ấm mới chưng thơm ngon lắm mẹ nó à. Kể ra thì ăn ngày nào chưng ngày đó mình thấy cũng ko có gì đáng ngại vì bạch chưng nhanh mà.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Ui chít! Thế thì nhà mình bị lãng phí quá nhỉ? Ăn nhiều thế mà mất chất thì còn nghĩa lý gì nữa. Thôi vậy, từ mai tờ làm 1 tổ thôi vậy. Tại tớ thấy đun yến huyết lâu lắm, nhất là hôm nào bị cái tổ chân nó dày. Cám ơn mẹ Shu nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Ối chị uh ! Giờ mò vào cái toppic bánh quế thấy ngon quá, hic em lười ăn sữa chua lắm quả này mang bánh quế về xúc ăn mới được. Hu nhưng mà tận q,ngãi liệu ship về có bị vỡ nát hết ko hả chị ơi ?
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Đúng rùi, không nên để quá lâu lại phí mất món ngon bổ dưỡng và đắt tiền mẹ nó ạ. Tớ thì cũng lười, cũng làm hai bữa một lần nhưng lắm khi bận quá cũng làm luôn cho vài lần nhưng cũng chỉ nửa tổ thôi mẹ nó ạ. Nếu sắp xếp được mà làm bữa nào ăn bữa ấy thì quá tuyệt nhưng đợt này gần như ngày nào cũng ăn mà ngày nào cũng chưng bạch còn đỡ chứ huyết thì cách rách mất thời gian lắm. Nên cứ lựa lựa tùy điều kiện thời gian mà ta tiến hành. Kekeke...