Tâm sự Vật Vã Tuổi 25 (các Mẹ Cứu Em Với)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ngocnguyenict, 14/5/2018.

  1. ngocnguyenict

    ngocnguyenict Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ạ, em năm nay 25 tuổi, em vừa trải qua quyết định quan trọng của cuộc đời…tưởng rằng có thể bình thản trong mấy năm ai ngờ những thứ tiếp theo ập đến còn dữ dội hơn, phong ba bão táp hơn gấp ngàn lần.

    Lấy chồng

    Việc đầu tiên, số 1, quan trọng hàng đầu với một cô gái 25 tuổi trong xã hội Việt Nam chính là lấy chồng.

    Tại sao lại là 25 tuổi??? Có cả ngàn lý do nên lấy chồng tuổi 25

    1,3,6,8 kim lâu 25 không lấy thì phải đến 27 mới được lấy chồng nhé ~ Mẹ said, bác said, cô said, hàng xóm cũng said

    27 tuổi quá già cho độ tuổi sinh nở rồi con à, con gái sinh đẻ có thì. Giờ lấy chồng được rồi ~ Ok, I’m fine

    Chúng mày yêu nhau cũng lâu rồi đấy, lấy được rồi.

    Lỡ nó(ny em) mấy năm nữa lại bỏ mày thì sao(hả???) Đến lúc ấy già rồi thì yêu ai nữa ~ Thật biết nhìn xa trông rộng mà :((((

    Càng trẻ càng dễ đẻ con trai con ạ ~ Really???


    Vân vân và mây mây

    Và khi em trả lời rằng bọn con còn trẻ chưa có dự định gì cả thì

    Thằng ấy nó có yêu mày thật lòng không thế??? Hic

    Đàn ông mà không có dự định gì với m chứng tỏ n không lấy m đâu. Bỏ đi con ==

    Mày muốn mẹ sống saoooo

    Hay để tao giới thiệu cho m thằng già già nhé…


    Em quay cuồng, em đau đầu lắm các mẹ ạ huhu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngocnguyenict
    Đang tải...


  2. LinhSan Hoàng

    LinhSan Hoàng Thành viên yêu màu tím .

    Tham gia:
    22/2/2014
    Bài viết:
    4,243
    Đã được thích:
    491
    Điểm thành tích:
    223
    đầu năm 26 tuổi quen chồng em, cuối năm 4 tháng r nên cưới thôi. em lấy chồng nằm kim nâu :p
     
  3. Toilamgiau@

    Toilamgiau@ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/2/2017
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    103
    Cứ suy nghĩ bình thường thôi bạn ơi. Sống cho mình trước khi sống trong suy nghĩ của người khác như thế thoải mái hơn đấy.
     
  4. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,566
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Mình năm nay 39t rồi.
    May năm 25t đến tận 27t mẹ m cũng k 1 câu nào giục hay giã gì cả :D
    Hồi đó bà chỉ thỉnh thoảng cho 1 nhận xét: tao thấy thằng A thế nọ, thằng B thế chai....
    Ko bảo phải lấy gần hay xa chỉ: tuỳ mày, xa sau đừng khóc với tao, gần quá lại đau đầu tao :D
     
  5. minh ngoc hang

    minh ngoc hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/5/2017
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    thời nào rồi mà mới 25 tuổi đã lo ế hả em
     
  6. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    27,28 tuổi lấy ck cũng đc, chả vấn đề gì sất. Cứ có kinh tế ổn định thì chả lo cái gì cả
     
  7. Vũ Thị Bích Liên

    Vũ Thị Bích Liên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2018
    Bài viết:
    2,893
    Đã được thích:
    425
    Điểm thành tích:
    223
    Mới 25 thôi mà, đừng để tâm những điều người khác nói, cứ sống là chính mình thôi, Ông trời tạo ra 2 tai là bởi vừa có thể giúp ta nghe rõ ràng hơn vừa có thể để chúng ta "nghe tai này thải ra tai kia" những thứ vớ vẩn mà
     
  8. Min Mốc

    Min Mốc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    25 tuổi bạn còn trẻ để tận hưởng cs này.
    Hãy kết hôn khi thực sự cảm thấy muốn.
    Đừng vì mọi người giục, họ đâu sống cuộc đời của mình. Họ tưởng những điều họ nghĩ tốt cho ta, nhưng thực sự có tốt hay không chỉ có ta mới biết.
    Đừng vì lỡ mang bầu mà cưới, vì biết đâu cưới về ngoài vv vì sinh con, mình còn khổ thêm vì ck, vì gia đình ck nữa.
    Khi bạn sẵn sàng mọi thứ: công việc ổn định, tình yêu chín và tâm lý làm mẹ. Thì dù 27, 29 hay nhiều hơn vẫn không phải là muộn.
    Quan trọng là mình cảm nhận thế nào về cuộc sống.
    Bản thân mình lấy ck năm 25 tuổi, năm nay đc 5 năm rồi, mọi thứ đều đã có hết, ck đánh giá chung cũng đc 7/10 điểm so với yêu cầu của mình. Vậy mà nhiều lúc mình vẫn tiếc.
    Tiếc vì lấy ck sớm, tiếc những ngày còn trẻ chưa làm đc hết những điều mình muốn, mình thích.
    Bây giờ k phải không làm đc, k có điều kiện để làm hay ck cấm cản gì. mà đơn giản chỉ là k có thời gian, rồi con cái thì sao, có đi được thì cũng đâu thong dong tự tại như ngày độc thân được.
    Vậy nên hãy cứ tận hưởng, hãy cứ chuẩn bị. Mọi việc đâu sẽ vào đó cả thôi.
    Dù không biết chắc chắn lựa chọn nào là tốt hơn. Nhưng ít ra bạn cũng sẽ vui vẻ vì đó là lựa chọn của mình.
     
    buithuthuy27 thích bài này.
  9. Nhim & Bo

    Nhim & Bo Phụ kiện sinh nhật AloParty

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    823
    Hãy cứ tận hưởng thanh xuân đi đã cô gái trẻ. Trẻ theo đúng nghĩa của từ ! Không việc gì phải vội. Chồng con rồi là không làm được gì cho bản thân đâu ý. Như chị già bây giờ tiếc nuối thanh xuân cũng không làm gì được nữa rồi :( Tâm sự của cô gái lấy chồng năm 22 tuổi :D
     
    Min Mốc thích bài này.
  10. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    25-35 hay gì năm ko quan trọng e ơi. Khi người thân giục là cũng có lý do cả thôi,nhưng đời m thì m nên quyết định. Chuyện cưới xin là do duyên phận..chả phải cứ muốn là được.E muốn mà ng ta chưa sẵn sàng or ngược lại thì cũng chưa chốt được..còn chuyện bác sĩ bảo cưới hay ko cũng kệ đi e..có thì cưới chả sao cho con nó dự luôn thể..mà cưới xong có thì càng có thời gian chuẩn bị..hề hề..vô tư lên mà ăn ngủ nghỉ chơi,yêu..việc gì đến ắt sẽ đến thôi e!He he
     
  11. Hồ Thị Thanh Châu

    Hồ Thị Thanh Châu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2018
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    đi chơi nhiều lên b, gặp gỡ nhiều bạn bè , nhiều mối quan hệ
     
  12. kudukids

    kudukids Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/11/2014
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    mỗi lứa tuổi có những nối lòng khác nhau
     

Chia sẻ trang này