Em xin chia sẻ câu chuyện như sau Nhà bác ruột em trên phố cổ, ông bà không lương hưu kiếm ăn khó nên cũng cho thuê làm cửa hàng tháng 25 triệu lấy tiền đi thuê chung cư 5 triệu còn dư 20 triệu thoải mái chi tiêu mà lại ở sạch sẽ, yên tĩnh. Giờ hỏi có về lại không các cụ bảo "Tuyệt đối không ". Sau 5 năm cho thuê nhà giờ cũng có 01 khoản để dưỡng già. Ngoài ra, do lựa chọn địa điểm thuê nên việc đưa đón các cháu gần rất thuận tiện, bà đã 80 tuổi cần có hàng xóm để nói chuyện những lúc vắng con cháu và nhỡ trái gió trở trời thì cũng xử lý nhanh hơn... Chung cư có người già nên tiện là sinh hoạt trên 1 sàn, các cụ k vất vả leo trèo, khoá cổng, ra mở cổng.... Qua ví dụ trên các mẹ nên xác định kiếm ăn giờ cũng khó. Mình cứ nhà cho thuê thu nhập đều đặn (đều như vắt chanh) đến hẹn lại lên cực kỳ ổn định chẳng phải suy nghĩ gì. Thuê chung cư kha khá một chút ở cũng sướng chứ ở nhà mặt đất, nhất là trong ngõ, chất lượng cuộc sống bĩ bách lắm.
Ừ, quan trọng là có 1 cái nhà mà cho thuê được kha khá tiền đó ạ! Ai ở trường hợp này cũng sẽ có lựa chọn như vậy thôi.
với bài toán của bạn đưa ra đương nhiên là đúng. Còn chung cư hay nhà đất còn tùy vào vị trí ngôi nhà nữa. Mỗi nhà đều có lợi thế bạn ạ!
thực ra chung cư hay nhà đất cũng tùy vị trí và loại chung cư nữa,, ko hẳn nhà đất là bí bách mà cũng ko hẳn ở cung cư là sướng,, chung cư chỉ ổn khi có hàng xóm ổn thôi