Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào wel kum mẹ nó nhé. Em bé chưa sinh mà đã có tên ở nhà rồi ah?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ố, vậy là mẹ nó sắp sinh rồi. Chúc mừng mẹ nó gia nhập nhà Canh Dần. Khi nào sinh bé nhớ lên thông báo cho mọi người nhá Mẹ Tôm ới, em Tôm khỏi úm chưa???
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hum qua con tròn 9m, thay vì bò lùi con đã bò tiến rùi. Mừng quá, thế mà mẹ cứ nghĩ con trốn bò. Bước qua mốc mới mong con ngoan ngoãn khỏe mạnh.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chao cac me! minh cung muon tham gia vao hoi voi cac me sinh nam dan 33. Nguyen Bao Chi - 1987 - du sinh vao 15/01/2011 minh sinh la chua den tet nghia la con minh cung van tuoi ho.Sieu am thay bac si bao la con gai.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào UI cha. 9m mới chịu bò cơ à. Chả bù Pucca. Mới 6M 9d đã lổm ngổm rồi. Hơn 7M tí đã đứng rùi. Welcome mẹ nó nha.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cả nhà cho bé Gia Hân tham gia với nhé , bé sinh ngày 09/05/2010 , đến nay là 6.5 tháng rùi ,bé đang cong hết cả mông lên đòi tập bò )
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chu choa, anh Tý bò muộn ghê ha. Thế anh Tý đã đứng, đã vịn đi chưa? Chúc anh Tý ngoan nhé, PL thì hư lắm, đanh đá quá đà rồi. Hắn suốt ngày nhèo nhẹo đòi đi chơi thôi. Hôm trước, ông ngoại bóc kẹo ăn. Hắn ngồi nhìn lom lom chắc mẩm ông ngoại bóc kẹo cho hắn. Ai dè đâu ông ngoại cho tọt vào mồm. Hắn thất vọng quá gào lên khóc hết nước mắt, khóc lặng đi luôn. Hic hic, đồ con gái tham ăn. Cuối cùng mẹ hắn phải cắn 1 tị kẹo chocolate cho vào mồm hắn, hắn mới thôi nức nở đấy. Ghét thế chứ. Ông ngoại bảo vừa tức vừa xấu hổ vì cứ như ông ngoại ăn tranh của cháu. Hé hé hé.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chào cả nhà, lâu lâu mới vào, k biết nhà mình có gì mới k nhỉ?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Các con nhà mìh tập bò giỏi nhỉ? Bảo Vy nhà mình vẫn chỉ lườn thui, chẳng chịu bò gì cả, răng cũng chưa nhú lên được, nhìn thấy tý mà thèm
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chào các mẹ, hổ xinh gái nhà e được hơn 8 tháng rồi, răng đang mọc chiếc thứ 3, ngày ăn 3 đến 4 bát bột nhỏ ( bát đựng nước mắm), uồng 3 lần sữa mỗi lần 80 đến 100ml, ti mẹ 3 lần...mà e thấy còi quá mới được có 7,5kg..mẹ nào có bí quyết gì k? mách e cái...e cảm ơn..
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hì, thấy Tý với PL rồi Pucca bò mà thèm...Sáo nhà em chả bò gì cả, cho đứng thì nhảy tưng tưng..Chả biết đến bao giờ mới biết đi. Sau đợt sốt lại hay làm nũng mẹ, hễ mẹ ngồi cạnh là dụi mặt vào ngực mẹ, miệng gừ gừ nũng nịu kinh khủng....Mà lại hay khóc nữa, hơi tý là chảy nước mắt ra.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào bé ngồi, bò, đứng có vững không mẹ nó? 8 tháng rồi mà mỗi bữa chỉ ăn có 1 bát đựng mắm bột thì có vẻ hơi ít. Mẹ nó cho ăn khoảng bao nhiêu thịt, rau? Mẹ nó có cho dầu ăn k? Cho lúc nào? Cho bao nhiêu? Bé output có tốt k?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ôi mẹ nó ơi, sao mà giống PL thế. Sau 2 đợt ốm thì nũng nịu kinh khủng. Bây giờ á, không bằng lòng điều gì thì gào lên, nức nở kinh lắm. Mà hắn khóc dai nữa chứ, mệt với hắn lắm. Con làm nũng mẹ yêu nhỉ, mẹ PL ghen với mẹ Sáo đấy vì PL toàn làm nũng bà ngoại thôi. Mẹ đi làm nên quên mẹ ngay rồi. Ghét hắn lắm. Sáo hết ốm rồi đã chịu ăn lại chưa? Không biết nhà Tôm thế nào nhỉ, bé hết ốm chưa? Mẹ Sáo ah, Sáo được bi nhiêu kg rồi? Mông hắn nặng quá đấy mẹ nó ạ. Trộm vía trộm vía.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chị ơi, hắn có bỏ ăn bữa nào đâu, hắn chỉ ăn loãng ra và ít đi tý tẹo thôi. Hắn được 12kg rồi chị à. Nhưng chả thấy bò hay đứng vững hay nói được từ nào...thỉnh thoảng mới ậm ừ bà hay mẹ còn chưa rõ..
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ôi mẹ nó ơi, 12kg thì khó bò khó đứng lắm. Hắn nặng mông thế cơ mà nàng ơi. Trộm vía con, mẹ PL thèm cân nặng của Sáo lắm. PL bị 2 tháng liền không tăng cân, trộm vía tháng vừa rồi hắn cũng nhúc nhích tăng cân rồi. Bé trai bao giờ cũng ít nói và chậm nói hơn bé gái. Gen chi phối điều đó. Thực tế ở nhà, nàng nói nhiều chứ chồng nàng nói mấy đâu. Thế nên nàng đừng lo nhé, mà bọn con gái nói nhiều cũng đau đầu lắm nàng ạ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào cả nhà xem này http://dantri.com.vn/c20/s20-439273/lai-xon-xao-clip-bao-mau-bao-hanh-tre-da-man.htm
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bọn dã man. Mình mà có con bị đối xử như thế này thì kiểu gì mình cũng đến chém chết con mụ đấy.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em xin đăng kí 1 chân cho Nhót nhà em vào đây ạ, chắc đc làm em út trong nhà rùi Cháu là Nhót, tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Hà An, cháu dự sinh ngày 29/12/2010 Thích làm bạn với các anh chị lớn lắm ạ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Khừ khừ, Cọp Hẹc đang có hiện tượng moc răng. TRỒi ôi, lười ăn quá cơ, cho con uống nc con còn ngậm chặt miệng và ngậm nc bung búng ra. BỤng con thì kêu rong róc vì đói mà nhất quyết không ăn hic hic. Mình hình như hết sữa rồi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Chán đời kinh khủng cơ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chúc mừng mẹ nó gia nhập hội nhé. Đang ở tháng cuối thai kỳ rồi, mẹ nó cố lên nha.