Hội mình mẹ nào sinh cún tháng 11 vào 88 cho nhanh qua những ngày tháng bầu bí đi. Mình dự kiến 29/11, hôm qua vừa sa mốc 12 tuần. Mọi thông tin đều tốt, chỉ có chút buồn vì k được làm mẹ vợ khi nghe bác sĩ nói con giống bố. Các mẹ có nghén không, em nghén buồn ói xuốt ăn được ít. Chia nhỏ bữa nhưng vẫn hay buồn ói k biết bao giờ mới qua giai đoạn nghén ngẩm nữa.
Bé nhà e dự kiến sinh 10/11 3 tháng đầu e dường như k bị nghén. Từ 3 tháng thì lại hay buồn nôn vs mệt hơn ý nên là giai đoạn 3 tháng giữa thấy lâu thật
Bé nhà mình dự sinh 07/11 Nhưng các bà hay bảo con đầu thường sinh sớm, có thể cuối tháng 10 sẽ sinh rùi mình cũng không bít sao nữa. Bình thường mình hay khám trong pshn, nhưng hôm rồi tò mò quá nên ra phòng khám bs Kha Thị Trâm ở Lê Văn Thiêm để SA thử thì giống mẹ ^^. Mẹ cháu mừng lắm, trộm vía thích con gái hơn để sau mẹ con điệu đà với nhau rùi tâm sự cho tình cảm Bình thường mình ăn uống tốt nên được cái từ hồi bầu đến giờ không bị nôn nghén tí nào, ăn uống bình thường. Nhưng không hiểu sao 3 tháng đầu sụt 3 kg. Từ tháng thứ 4 bắt đầu hồi lại, giờ hơn 15 tuần rồi thì về mốc ban đầu trước khi mang thai. Bs bảo từ tháng này là tăng nhiều nên không phải lo. Mẹ cháu cũng hi vọng thế
mình dự sinh 15/11, mới qua giai đoạn nghén ngẩm nhưng giờ thì đau lưng, hic hic. Bé nhà mình giống mẹ ^^
Vậy sao, mình thì nghén từ đầu đến giờ vẫn còn, nhưng thấy có vẻ đỡ hơn chút xít. Bạn đang theo khám bác sĩ nào vậy?
Bạn thích thật đó có con gái rồi. Mình cũng mong có con gái lắm. Mà bé đầu là trai rồi, bé này khả năng giống bố nữa. Nhưng trời cho con nào được con đó, số vậy rồi mình giờ chỉ mong con khỏe mạnh thôi. Mình nghén mà 3 tháng đầu tăng gần 2kg so với trước khi mang thai chứ.
Chúc mừng bạn, mình vẫn còn chưa hết nghén. Nhưng đỡ hơn trước cũng mong hết nghén để ăn uống tốt hơn. Thấy các mẹ khoe có con gái mà mình thèm quá.
Mình 7.11; bé thứ 3 đấy. bé đầu tuổi rưỡi. bé 2 dc 2 tuổi. huhu. đẻ dầy quá, lại mổ nữa. Mà nhà mình công chúa lận
Hic. Không phải cố đâu. Toàn nhỡ đấy. Nuôi 2 đứa đã vất lắm rồi. Định nếu có đẻ thì ít nhất 1 đứa dfi học lớp 1 đã. Nhưng mà t ko dám đặt vòng nên tự kế hoạch.huhh
Mình đến hôm nay là 17 tuần rồi mà vẫn chưa tăng được cân nào so với trước khi mang bầu. Trong khi mình ăn rất nhiều, 3 bữa sáng trưa tối là ăn đầy đủ cơm canh cá thịt (vì mình không bị nghén) + hoa quả, thêm 2 bữa phụ vào sáng và chiều; trưa và tối mình còn uống nước dừa và nước mía. Mọi người cứ bảo ăn thế mà không biết đi đâu hết :-o. Đọc trên mạng thấy bảo từ tháng thứ 5 trở đi này mẹ mỗi tuần phải tăng được 300g nên cũng đang hơi lo :-s. Không biết có sao không nữa . Hôm 15 tuần mình đi siêu âm thì bs bảo con được 140g rồi. Từ hôm đó đến nay thì chưa đi khám lại. Lúc trước khi bầu thì cũng sợ mẹ tăng nhiều quá lúc sinh xong khó giảm cân, nhưng giờ thấy 5 tháng rồi mà ko tăng được cân nào, cũng hơi sợ, hic hic. Mọi người ai đã từng như thế rồi không ạ cho mình xin kinh nghiệm với.