Con cái là sợi dây gắn kết bền chặt giữa ba và mẹ. Đúng Nhưng giữa 2 vợ chồng chỉ có một điểm chung là con. Sai Em và chồng em thương yêu con gái hết mực. Nhưng giờ nhìn lại, dường như chúng em dành cho con tình yêu quá nhiều mà quên mất tình cảm dành cho nhau. Khi ăn cơm, con ngồi giữa. 2 vợ chồng gắp cho con mà không gắp cho nhau Khi đi dạo công viên, 2 vợ chồng cùng nắm tay con mà không nắm tay nhau Khi chạy xe dạo trên đường, con ngồi giữa. Mẹ ôm con chứ không ôm ba Khi đi ngủ, ba mẹ cùng ôm con chứ không ôm nhau Khi đi làm và khi đi làm về, ba mẹ chào con, nựng con, thậm chí quên cả nhìn mặt nhau. Cả hai đã quên mình đã yêu nhau thế nào, đấu tranh thế nào mới có con Cả hai đã quên gọi nhau bằng 2 tiếng "anh" "em" từ khi có con ma thay vào đó là "ba" và "mẹ"
Nếu không có con ở trên đời này thì chắc mẹ và ba cũng đã không thể cùng nhau vượt qua cái tôi của bản thân.Giữ cho gia đình nhỏ này vẹn nguyên
Con cái là sợi dây gắn kết bền chặt giữa ba và mẹ. Đúng Nhưng giữa 2 vợ chồng chỉ có một điểm chung là con. Sai Hay quá bạn. Đồng ý 2 vợ chồng cùng yêu thương và vun đắp cho con cái. Nhưng nếu hai vợ chồng chỉ sống vì con mà không vì nhau thì không được. Sau nay con cái sẽ lớn lên. Rồi nó sẽ lập gia đình và lo cho gia đình của nó. Lúc đó thì chỉ còn hai vợ chồng ở với nhau thôi. Theo mình thì tình cảm vợ chồng là cái cần vun đắp, con cái là trách nhiệm phải nuôi nấng dạy dỗ đàng hoàng
khi có con rồi thì thời gian vợ chồng giành cho nhau gần như là không có. Cái đầu tiên nghĩ đến sẽ là con ck phải đứng sau, khi đi đâu phải xem con ở nhà thế nào nếu không được mẹ sẵn sàng ở nhà với con. Có những lúc cũng muốn vui đắp tình cảm vk ck nhưng thời gian dành cho con cái hết rồi lấy đâu thời gian cho nhau nữa
Đấy là 1 đứa thôi đó, 2 đứa thì thời gian dành cho nhau còn ít hơn. Nhưng mà có nhiều cách thể hiện tình cảm mà. Vợ chồng mình vẫn tình củm lắm.
à có nhiều cách hâm nóng lắm, như ăn cơm gắp thức ăn cho nhau nè, pha ly trà chanh giải nhiệt, đọc tin tức trên fb hay cho cói ké mẩu chuyện cười nào đấy. Nhà có nhiều con cực thì cực nhưng khi nào cũng có tiếng cười.
con cái là sự gắn kết, trách nhiệm giữ 1 gđ bình yên cho con, là động lực phấn đấu mỗi ngày, là điểm tựa khi mệt mỏi. Ngày xưa chưa kết hôn nghĩ ly hôn rất đơn giản nhưng khi có con rất khác, bữa cơm hàng ngày cũng chăm chút, đầy đủ hơn, vợ chồng tranh luận thái độ cũng tích cực hơn... Có con vất vả hơn nhưng vợ chồng thương nhau hơn.