Mình vừa đi giữa trưa trên đường to rộng vắng vẻ, đến chỗ đèn đỏ đi SH có chị đang dừng thì có thằng chạy ra chặn xe quỳ xuống van xin tiền, mình sợ quá phi thẳng vượt đèn đỏ luôn. Nghĩ lại giờ vẫn thấy run, ko hiểu nhỡ đặt vào vị trí mình thì làm ntn, ko cho nó cứ bám chặt xe, lấy đâu trong tiền trong túi mà cho nó lun, mà dừng xuống mở cốp xe lấy túi moi tiền thì ko bit chuyện gì sẽ xảy ra. Trước m cũng từng bị xin như thế nhưng trong quán lúc đông người nên cho nó cho thoát nợ. VP mình ngồi 1 mình, đường to vắng vẻ, ngay gần chỗ vừa xảy ra, nghĩ dại nó mà vào thì mình bit phải làm sao, hic
Học sinh mình đi học về qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thì có một gã đàn ông đi xe máy vượt lên và đưa tấm giấy hỏi đường . Thế là bị ảo giác đưa nó ví và điện thoại . May mà tới lúc nó dẫn vào chỗ đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng thì tỉnh lại chứ không lại mất luôn cả xe