Chẳng là e lấy chồng cũng đc mấy năm rồi, giờ bố mẹ đẻ em cho tiền hồi môn là tiền đất của em được nhà nước bồi thường, bố em có bảo là phải mang về đưa cho bố mẹ chồng cầm, mà e thì ko hiểu sao bố em lại bảo như vậy, có nên đưa cho mẹ chồng cầm hộ ko nhỉ, e sợ đưa cho mẹ ck cầm rồi thì khi mình lấy lại sẽ khó hic hic
Nhưng mà bố đẻ e muốn e đưa cho bố mẹ ck cầm vì đó là tiền đất của e, và lại để nhà chồng tin tưởng gia đình mình, e cũng chẳng hiểu nữa
Chắc mình cũng ngốc thật chẳng suy nghĩ gì nghe bơ mẹ mình đưa hết cho mẹ ck cầm rồi. Bà bảo gửi tiet kiệm cho 2vc mình
Bx mình sau khi cưới đưa cả tiền cho mình gửi tk để dành mua nhà Ông bà cụ nhà mình cũng ko cần cầm tiền của con cái!
Bình thường như nhiều nhà thì để cho con cái cầm, có của hồi môn chỉ là thông báo cho bố mẹ ck là nthe thôi, mình lỡ đưa cho mẹ ck và mẹ ck cầm đi gửi tiết kiệm rồi hihi
Tiền trong túi của mình là của mình thôi bạn. Bme bạn muốn đưa cho bme ck bạn cầm cũng chỉ vì muốn bạn được tôn trọng, rằng là bạn cũng có cái nọ cái kia. Nhưng theo mình ko nhất thiết phải như thế, chỉ cần thông báo với ck và gia đình nhà ck là bạn có như vậy là đc. Còn tiền của bạn bạn cứ để ở tài khoản hoặc sổ tiết kiệm của bạn là dc, Bạn cứ giữ tiền của bạn là đc
Như thế cũng tốt thôi nhưng mà hơi bất tiện. Mình chủ động thì vẫn hơn. Vợ mình hồi môn đc 1,5 cây vàng với có khoảng 200tr đưa mình gửi tk hết. Nói chung tiền bạc nên minh bạch với bố mẹ cho đỡ phát sinh tiểu tiết, mệt lắm!
Quan điểm của em là: không thích ai cầm tiền của mình, trừ mình ra. Mình kiếm ra đồng tiền, thì mình sẽ phải có trách nhiệm tiêu sao cho hợp lý.
Ôi sao lại phải "thông báo". Chị không hiểu sao bố em lại có suy nghĩ là đưa cho bố mẹ ck cầm, Tiền ai người giữ em ạ, em nên nói chuyện với bố mình, để ông hiểu h em đã có gd riêng, thành người lớn tự chủ với cuộc sống và tài sản của mình, nói chung là em cũng nên làm thế nào để bố em tin tưởng em, cũng có thể ông sợ e ko giữ đc tiền, em cũng chả có trách nhiệm đi thông báo với ai là em được thừa hưởng bn tiền cả, cứ bthg mà sống như ko có j xảy ra thôi.
thực chất ông muốn e đưa tiền nthe để bố mẹ ck nghĩ là con trong nhà, 2 gia đình tin tưởng nhau, và để họ cũng tôn trọng em nữa, e nghĩ bố e muốn nvay
ôi, đâu nhất thiết phải như vậy đâu mn ơi? Tôn trọng mình chỉ vì mình đưa tiền cho họ cầm á? mình thì ko có chuyện đấy đâu. Cho dù như thế nào mình vẫn nên giữ lúc có chuyện lại mâu thuẫn khổ lắm!
Nếu bố em nghĩ là nên đưa tiền cho nhà ck để họ tôn trọng em thi chị nghĩ là sai lầm, bởi vì nếu nhà ck chỉ tôn trọng em khi em có của thì chỉ là coi trọng vật chất thôi em, chị nhớ ngày xưa bạn chị hồi mới cưới nhà rất khá, cưới 1 anh ck đẹp trai nh nhà nghèo ở huyện, ông này công tác ơ tận trong Đồng Nai, lúc mới cưới ông có nói với nhà trai và con rể là cưới xong ông sẽ xin vc cho con rể ra ngoài HN để gần vợ con, nh chưa kịp xin thì ông bị vỡ nợ, nhà ở HN ông ko mua dc, rồi xin vc cho con rể cũng ko xong mà nhà trai nói với gd bạn chi là "lừa đảo" trở mặt luôn, sợ thật. EM bảo với bố là bố yên tâm là con sống biết trên biêt dưới, đủ hiểu biết để họ phải tôn trọng và thg yêu ko nhất thiết là fai đưa tiền cho mẹ ck để lấy tình cảm đâu bố. Còn tiền của mình đừng có dại đưa ai hết nhé, nếu khó khăn thấy hơp lý sẽ giúp, đưa thì dễ mà lấy thì khó lắm, mà có lấy thì ng đưa sẽ k vui vẻ gi đâu. Cứ giữ lấy phòng thân và chăm con em ạ.
tiền của hồi môn là tiền của ba mẹ cho mình mà. Tiền này mình nên giữ lại phòng thân ngộ nhờ sau này có việc thì dùng
b đã đưa tiền cho mẹ ck rùi thì thui, sau này có khoản riêng thì nên tự giữ lại nhé, có việc gì m cầm tiền sẽ chủ động chi tiêu dễ dàng hơn b ạ !