Chào các mom em năm nay 22 tuổi sắp chào đón bé sâu nhà em vào tháng sau, em là mẹ đơn thân. Em đã chuẩn bị các thứ để chào đón bé sâu nhưng em lo lắm các mom ạ. Em không có chút kinh nghiệm gì về nuôi trẻ mong các mom giúp đỡ em. Em cảm ơn nhiều.
Sức khỏe của mom và bé rất quan trọng đừng lo lắng quá hãy thoải mái duy trì ăn uống và vận động nhiều. chúc mom mẹ tròn con vuông
em biết, em đã trải qua 1 thời gian rất khó khăn về cả tinh thần và vật chât, em đã nghĩ rất nhiều mom ạ, rất lo lắng nhưng cũng vui mừng khi có bé Sâu. Chia sẻ giúp em một số kinh nghiệm thời gian đầu nuôi con được không mom
em cảm ơn chị em ở hà đông nhưng một thời gian nữa chắc em về quê chị ạ, mẹ em đón về dù thế nào về nhà em và con sẽ tốt hơn
Giận thì giận nhưng trong thâm tâm của ng bố rất yêu thương con dù k thể hiện ra bên ngoài. Về quê là phương án tốt nhất cho em thời gian này. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp em nhé, chúc mẹ con e mạnh khỏe.
thương em, nhưng em đã rất vững vàng bước qua giai đoạn khó khăn nhất là quyết định giữ bé và nuôi con 1m. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em, em sẽ nuôi con tốt theo đúng bản năng của 1 người mẹ. Chúc em mẹ tròn con vuông nhé!
đầu tiên e định sinh trên này nhưng mẹ em bảo về quê rồi đẻ xong cho con về nhà để tiện, sinh trên này thì mấy tháng nữa mới về được chị ạ
uh như vậy tốt em ạ, thế em nên về trước ngày dự sinh khoảng chục ngày đi lại đỡ khó khăn em ạ E cũng đừng lo lắng gì, có nhiều quãng thời gian khó khăn tưởng rằng k vượt qua được nhưng chỉ cần mình cố gắng sẽ qua được thôi em. Có con tuyệt vời lắm em ah
cố gắng lên e nhé, nuôi con 1 mình sẽ vất vả lắm đấy, nhưng nhìn con thì mọi mệt mỏi sẽ tan biến e ạ!