Chào cả nhà. Em mong cả nhà giúp em với ạ Em lấy chồng cũng được 3 năm rồi, Lần đầu em bị chửa ngoài tử cung vì nhà ở tỉnh nên bác sĩ không đủ kinh nghiệm mãi đến khi lên Hà Nội khám thì em mới phát hiện ra là mình bị chửa ngoài và fai mổ luôn, ko sợ vỡ. và lần đó em bị cắt mất vòi trứng bên phải. vợ chồng em cung kiêng 1 năm sau mới lại có em bé. Đúng như dự tính thì 1 năm sau em có thai . thì bsi lại bảo là bị chửa trứng, phải nạo hút ngay không ảnh hưởng đến người mẹ. sau 1 tuần hút thì em phải nhập viện tỉnh vì lý do là chửa ngoài dạ con thai được 2 tháng .( đến giờ em cũng chưa có được 1 lời giải thích từ phía bác sĩ). và em bị cắt nốt vòi trứng bên kia. Người phụ nữ mà bị cắt 2 vòi trứng. Giờ em không thể có con tự nhiên được. Sắp tới e định đi lên Hà Nội làm thụ tinh. Mọi người bít chỗ nào uy tín thành công cao giới thiệu em với ạ. Trước e có làm bên bệnh viện bưu điện. nhưng không được. rất mong sự giúp đỡ của các mẹ ạ.
Mong mãi chẳng có, đến lúc có chưa được bnhiu thì lại bị nt. Nhiều lúc buồn mà chả dám nói với ai ạ. Mấy hôm nữa e đinh xg khám có mẹ bảo biết chỗ nào uy tín chỉ em với ạ
Bạn cứ vào bệnh viện Từ dũ Tp Hồ Chí Minh đi, ở đó là bệnh viện nổi tiếng cả nước về sản khoa đó bạn. Ở quê mình có người 8 năm chưa có con, vào đó chữa bây giờ 2 đứa rồi nhưng nói chung tốn kém và vất vả.
Tại nhà em ở tỉnh Lai Châu khá xa. mà vào trong từ dũ lạ nước lạ người. 2 vc e cũng tính đi vào đó vẫn đang phân vân hay làm ở viện hiếm muộn chỗ tam trinh ý ạ.
Số em nó lận đận về đường con cái lắm ạ. Đúng là fai trải qua như thế này em mới biết có những nỗi đau không thể khóc được ạ
E chào các mẹ. Mẹ nào không may mắn bị suy buồng trứng hay vì lí do nào đó mà bs khuyên đi xin trứng mà chưa tìm được người hiến trứng thì các mẹ lh e nhé zalo 0902338296 E nhận tư vấn nếu ai cần ng mth,sàng lọc phôi Nhiệt tình, nghiêm túc,gđ mẹ nào cần cứ lh với e