Các mẹ cho em xả stress tí! Chuyện là e đang bầu bì tháng thứ 7 mà công việc của e lôm côm quá. Em lm SEO một công việc không hẳn là ổn định. Mọi thứ càng tệ hơn khi sếp tổng của em rất chi là “vụ lợi” khi mà cứ tuyển trưởng phòng MKT về đóng góp, sáng tạo được 2 tháng khi hết ý tưởng thì lại cho nghỉ. Hoặc là vì một số lý do nào đó mà em không biết, nhưng em làm ở đây một năm rồi thì có 5 trưởng phòng MKT rồi ạ. Mỗi lần có sếp mới là một định hướng, một cách làm, kế hoạch… Thời gian cứ thế trôi cho đến đời thứ 5 nghỉ thì có một trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị với chuyên môn là nhân sự về cai quản bọn em, tham gia vào mọi hoạt động, công việc của từ lớn đến bé trong công ty. Và em chắc chắn được một điều là trợ lý ấy không biết SEO là gì. Trước kia thì bọn e seo web vệ tinh, giờ mới làm lại giao diện web chính thì seo web chính. Vấn đề là web mới được bên code bàn giao cho chưa đầy 1 tháng, vẫn còn trong quá trình sửa cái nọ, sửa cái chai, trong thời gian này thì e vẫn đăng bài, chăm sóc web bình thường nhưng để nói hiệu quả là key lên top thì chưa. Ấy thế mà trợ lý tổng giám đốc ấy năm lần bảy lượt bảo tìm kiếm trên GG không thấy web cty đâu cả. Nói rồi, giải thích rồi mà như là bơ hoặc nghe tai này lọt luôn tai kia vậy. Muốn nghỉ sinh sớm để tránh stress ảnh hưởng tới con mà nghĩ đến kte không dư giả gì nên cố cầy sau về nghỉ sinh còn có đồng mà tiêu nhưng thực sự oải quá các mẹ ạ.
bạn cố gắng làm thêm 1 tháng nữa, bầu 8m rùi lấy lý do sức khoẻ yếu xin nghỉ sinh sớm. Các sếp họ chỉ nhìn vào kết quả thui, b cố gắng lên nhé !
Cảm ơn mom đã động viên, muốn làm đến lúc sinh để dư ít tiền về ổ còn có cái mà tiêu. Ck e lương cũng k cao gì mà thuê trọ trên này cũng tốn.
bạn chỉ cần đóng bhxh đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước sinh khi thì khi nghỉ việc sinh con bạn vẫn làm đc chế độ thai sản mà.
đằng nào bạn cũng sắp sinh thôi thì cố gắng chút để bạn đỡ mệt mỏi, và lúc bạn sinh xong cũng có cviec để làm k phải đi tìm việc mới.
Nhiều sếp không hiểu gì về SEO, mà các sếp thì chỉ thích có kết quả. Nhưng các sếp không biết sự cạnh tranh khốc liệt, không biết sự vất vả của những người làm SEO. Gặp những sếp không hiểu biết là thêm nhiều áp lực. Bạn cố gắng thêm tháng nữa rồi nghỉ sinh. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh nhé!
ý mình là muốn kiếm thêm ít tiền bạn ạ, chứ nuôi con tốn lắm, chưa kể sinh đẻ nữa ( tiền dùng mà đi nhanh như đốt
Đồng cảm với mẹ nó, chứ mình cũng làm cùng nghề với mẹ nó. Đúng là Seo ko sợ từ khóa ko lên, mà chỉ sợ sếp ngu ko biết gì. Haizz. M.n cứ tư vấn cho cái ông đó mấy chỗ dịch vụ seo đi, bảo thuê đê, nó lên luôn xem có chết sớm ko,
làm nghề seo em thấy cực quá trời, đa số là đàn ông làm seo, chị phụ nữ mà làm seo em thấy dũng cảm thật sự ấy đã vậy còn đang mang thai cảm xúc cực kì nhạy cảm nữa chị cố lên nhé, chúc chị mẹ tròn con vuông
mình cũng cùng nghề, nhưng được cái sếp ko đến mức như thế, cũng tạo đk cho. lúc nghỉ gãy chân 4 tháng vẫn dc hưởng lương. mn lại còn bầu bí nữa thì cũng áp lực thật, đối với sếp ko hiểu về nghề. thôi thì cố gắng thôi mn!
nếu bạn đã đủ kinh tế thì cứ nghỉ đi bạn, sức khỏe em bé mới là quan trọng nhất, đừng để sau này hối hạn
Nghề seo mang tính chất lâu dài, chí ít cũng phải 6 tháng trở lên mới bắt đầu có tí gọi là thành quả, nhiều người không hiểu cứ muốn mì ăn liền phải có ngay, hết sức thông cảm với chị.