chuyện cô bạn thân em đang mang thai, chồng nó k than, nó cứ than với em đủ điều mà em lại không am hiểu chuyện đó cho lắm. mn giúp em với
làm mẹ khó lắm bạn ạ. chắc hẳn bạn phải thân với cô bạn này lắm, mình khuyên bạn cùng hợp tác với chồng bạn ý để giải quyết mọi vấn đề khi mang thai của cô bạn, tránh xảy ra hiểu lầm
bảo bạn em, cứ ăn uống đủ chất, đều đặn là ok. còn mấy cái ngén, ... thì ai mang bầu đều phải trải qua hết
nghĩ thôi cũng sợ, ảnh hưởng sau này ý, nhưng cứ nghĩ đến cảm giác có bé chạy lon ton theo mình xem. mình cứ nghĩ tích cực 1 chút
làm vợ đã khó, làm mẹ con khó hơn. Vấn đề đặt ra là mình muốn con mình như thế nào hay muốn chăm con như thế nào cũng ảnh hưởng đến việc làm mẹ có khó k? Nếu biết định hướng và để con phát triển hoàn thiện tự nhiên theo hướng tốt thì mình đỡ cực. Nếu k cứ theo sau sao sát và nhiều vấn đề phát sinh thi khó vô cung