Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em qua liền. Muah muah là hun đới. Xời chị Nhím ko bít đó là ngôn ngữ của 2X chúng mình mà. Lạc hậu quá đi. Em chưa đi học mà còn bít nhìu hơn chị í lêu lêu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em qua liền. Muah muah là hun đới. Xời chị Nhím ko bít đó là ngôn ngữ của 2X chúng mình mà. Lạc hậu quá đi. Em chưa đi học mà còn bít nhìu hơn chị í lêu lêu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cảm ơn chị B nhé. Mà sao chị lại buồn? Tối chị qua nhà em xem hình là vui liền hà.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn ủa, Ken thì phải là ngôn ngữ 1x chứ nhỉ, còn nghé thì mới 0x thui hà, vài ngày nữa mới lên được 1x
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn E hoàn toàn đồng nhất với ý này của chị Hằng. Bài viêt rất hay, rất đáng học hỏi, nhưng vẫn phải sàng lọc. Phương Tây & Phương Đông vẫn hoàn toàn khác nhau.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hứt hứt...mẹ chị lạc hậu mấy vụ này lắm à! Giờ mẹ chị cũng mới biết chị em mình là thế hệ 2x đó, chán hông?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn 2x là sinh năm 200... đó mà hihih xteen hay nói vậy, mẹ ken học lỏm thui
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Qua nhà Ken thấy cưng cập nhật theo thời đại ghê nha .Anh Panda bi giờ mới biết hệ của anh là ..XXX đóa.Hí hí .Ken ui, có hình SN chưa ? Post lên cho anh xem nào.Có thích quà của anh hôn ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trích dẫn lại cho anh PD coi nha. Hình thì để tối mẹ em mới up được cơ.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn huhu, nghe Ken kể tình hình đồ chơi nhà Nghé mà anh thấy lo lo ..Thế còn cái đầu xe lửa thì sao , nó có còn bảo toàn tính mạng hok hay lại bị quật cho tơi bời rùi ?
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihih quật thì có quật nhưng cùng lắm là nó long các bộ phận ra rùi vưỡn ghép lại vào được chứ hok có hỏng hóc cái gì hít.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Mẹ Ken vẫn chưa tập hợp đc hình mới của Ken để show hả? Nhanh nhanh lên nèo!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ui anh ngóng hình mới của cưng đóa nha .Chúc cưng ngoan ơi là ngoan được mẹ hun nhiều nhiều nha.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn 6pm ngày 23/11/2010 lễ thôi nôi của Ken bắt đầu tèn tén ten... Nhìn em oách hông? Vì làm ở nhà mng xúm vô giúp 1 tay nên ko chụp được nhiều, chỉ có mẹ cứ lăm lăm cái máy ảnh để chụp Ken thui ah. Chụp với mẹ nè Chụp với bà ngoại nè Sang nhà hàng xóm khoe áo đẹp Liền anh trèo cầu thang Được lì xì là Ken cầm liền, mẹ xin nhất định ko cho, bị mẹ lừa lấy mất thế là khóc lóc ỉ ôi một lúc Nóng quá, cởi tất ra thui Ken chọn đồ nè, trong mâm có biết bao nhiêu đồ đẹp: tai nghe bác sĩ nè, tiền nè, vàng nè, ô tô nè... vậy mà con nhất định chọn cái tuốc nơ vít. Mẹ đặt lại vào mâm, giấu tít dưới cùng mà Ken vẫn lấy lên bằng được, nhất định ko chọn cái khác. Bà ngoại cất đi lại còn mếu máo đi tìm nữa. Sau này con làm anh thợ điện hử? Bắt đầu thổi nến nào 2 món này ai cũng khen ngon nè, mẹ Ken tự tay làm đóa: sushi và gỏi sứa Sinh nhật Ken tổ chức với các bạn nhà Nghé nè
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui anh Ken mặc áo dài đẹp thế.Anh ken giờ thành ng lớn rùi hen.Ngày này tháng sau em cũng là ng lớn giống anh đó.Em cũng có cái áo dài màu đỏ (hưởng soái của anh Mk),mẹ em cũng muốn mặc cho em vào dịp thôi nôi nhưng chắc ko được rùi vì ở nơi em đang mùa lạnh ko thể mặc áo dài được.Hic..hic uổng quá ạnh Ken ơi,chắc để dành tết năm sau về vnam mặc quá àh.Em ở bên này ko được bốc nghề tương lai giống mấy anh chị bên vnam vì bà nội em ko cho,bà nội em là đạo thiên chúa gốc nên toàn nói là tin vào chúa thui.Haizzzzz...mẹ em đang chán ơi là chán nè.Anh ken cai sữa chưa???Tuần sau bà nội em qua và em cũng bị cai sữa lun/Huhuhu
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm sn may quá trời lại ấm nên anh mới mặc được đó, với lại ở trong nhà nên cũng ko lạnh. Em ko được mặc thì tiếc quá. Sao em bị cai sữa sớm vậy? Anh uống sữa ngoài nhiều nhưng vẫn được mút mát sữa mẹ hàng ngày nè. Bà ngoại nói là 2t mới cai. Chắc em ko chịu uống sữa ngoài nên mới bị cai phải ko? Em giờ mấy kg rùi? Anh được 10kg nè. Mẹ anh tạm hài lòng rùi
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chao, Ken nhìn phong độ quá ta, mẹ cũng xí xớn quá trời! Sao hổng thấy bố Ken vậy? Ken sau này chắc làm thợ điện tử quá, mẹ tha hồ được nhờ nha, nhà có gì hỏng là có Ken ra tay liền!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hic...hic,em giờ mới được gần 9 ký thui anh ken ơi.Em suốt ngày chỉ măm măm sữa mẹ thui,em ghét uống sữa ngoài lắm.Mẹ em nói khi em được 1t sẽ tập cho em uống sữa tươi,hi vọng là em thích và sẽ lên ký.Anh Ken ăn được cơm rùi hả???Giờ em vẫn măm măm cháo,lâu lâu mẹ em cho em ăn cơm xay.Em thích ăn đồ ăn của ng lớn lắm nhưng mẹ em sợ em còn nhỏ ăn cơm sớm sẽ bị đau bao tử.