Chuyện là em với chồng không hợp nhau và tính đường ly hôn nhưng em phát hiện em mang thai mà em k thể nào sống với anh ấy nữa, em cũng không thể bỏ đứa con được. anh chị tư vấn cho em với ạ, em cảm ơn
chuyện cũng đến nước mà k ai mong muốn, k thể để chuyện của hai vợ chồng ảnh hưởng đến đứa con sau này đk, cố gắng hòa thuận với nhau nhé
thì cứ bỏ chồng thôi con thì mình nuôi, quan trọng là mình cảm thấy thoải mái, còn cứ bảo vì con mà sống bực bội ức chế khó chịu trong người rồi lấy con ra chút giận hay các tình huống khó xử đá thúng đụng nia ngay cả tâm lý ko thoải mái cũng đâu có tốt cho con đâu. Tách nhau ra 1 thời gian xem có cải thiện ko rồi tính tiếp
nếu bỏ đứa bé cũng tội bạn ạ, biết đâu khi có con rồi hai người sẽ đối xử với nhau khác, cố gắng thêm 1 thời gian nữa coi sao bạn
sao lại ko có bố được, bố nó vẫn phải chăm sóc con thăm nuôi trợ cấp đầy đủ, làm gì có chuyện ko có bố, có vụng trộm gì đâu mà bảo con ko có bố
Nếu k ở được với nhau nữa cố sống vì con thì k nên đâu, đời còn dài. Nếu là mình mà k còn chút tình cảm nào và sống còn thấy áp lực với ghét nhau như vậy thì ly hôn và nuôi con thôi.