Chuyện là chị em lấy chồng đã được 4 năm. Sau bao nhiêu lần hỏi han chữa vẫn không được. Tình cờ có một ông thầy bói bảo năm nay chị em sẽ có con. Bà chị em tính lại hay lo. Đầu tiên lo ông thầy nói sai và tiếp theo nếu ông nói đúng thì bà chị em lo hành trang chuẩn bị mang thai bởi chị chưa có kinh nghiệm gì. Em muốn chia sẻ nỗi lo đó với chị, các mom mách em với ạ
bảo chị bạn dù có chuyện gì đi chăng nữa, tâm lý cứ thoải mái, vẫn cứ vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cho việc mang thai, vui vẻ lên, làm điều mình cảm thấy tốt nhất
bảo chị bạn cứ thoải mái, giờ thời đại công nghệ y học vô cùng phát triển, chuyện con cái có cách giải quyết hết
Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tâm lý phải luôn thoải mái, cứ vui vẻ để chuẩn bị mọi thứ cho việc mang thai và chuẩn bị những điều cần thiết cho cả mẹ và bé