Có mom nào chuẩn bị sinh vào mùa hè nắng nóng này không, ám ảnh kinh hoàng luôn á - Đầu tiên là sự ám ảnh kinh hoàng trong bệnh viện, đã nóng mùi thuốc sát trùng lảng vảng, người người ra vào ồn ào, chen chúc nhau trên giường,.... Em đẻ thường nên ở trong viện 3 ngày đã thấy khổ, mom nào mà mổ thì thôi rồi, chịu khổ 7 ngày. - Thứ 2 là ở cữ cứ như cực hình, phải nằm trong phòng kín bức bí, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bết bát vì không được tắm gội thường xuyên. Quần áo thì không phải mặc nhiều nhưng bắt buộc phải là đồ dài tay, đi tất trong thời tiết 37, 38 độ C ( thậm chí hơn), người thường còn chả chịu nổi chứ nói gì đến các bà đẻ nực sữa. - Thứ 3 là vật vã cho con bú, mùa hè đã nóng, da thịt mẹ và bé áp vào nhau thì thôi rồi, mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ muốn khóc . - Thứ 4 là " đánh vật" với cơm nước khi phải ăn toàn cơm khô, thịt rang khô, canh nóng vào cái thời tiết khó ưa, vô cùng khó nuốt. - Thứ 5 là mùi cơ thể nặng mùi hơn, khách đến thăm không dám cử động mạnh. - Cuối cùng là vấn đề về viêm nhiễm thì tăng cao do không được vệ sinh cơ thể thường xuyên. Chịu khổ như thế mà không dám bật điều hòa luôn ý, sợ ảnh hưởng đến con. Còn hơn 20 ngày nữa mới hết ở cữ, không biết em sống sót qua không. Có các mom nào đã đẻ và chuẩn bị đẻ vào mùa hè có nỗi ám ảnh như em không? Chúng ta cùng nhau tâm sự và có mẹo hay nào, mọi người chia sẻ cùng nhau để cùng nhau vượt qua nào. Em cảm ơn mọi người.
nhà mình năm ngoái là giữa tháng 8, cũng phê lắm rồi, mà vào đúng đợt nắng nóng nữa thì ôi, hichic Cơ mà nhà mình tắm ngay khi còn trong bệnh viện, ăn cơm vẫn ăn canh bình thường mà mn ơi!
Thời tiết này nằm điều hoà 28 độ vẫn đc b nhé Thức ăn k nhất thiết ăn mỗi thịt nạc rang có thể ăn bò kho, tôm rang, trứng... Đẻ thường mình thấy các mẹ htrc hsau về luôn r. Đẻ mổ 3 hôm Ra viện mấy hôm tắm nhanh bằng nước ấm vẫn đc mà. Đâu phải kiêng cả tháng đâu Nếu k tắm mình thay băng r vệ sinh vùng kín liên tục chả bao giờ lo viêm nhiễm cả Nói chung mình k kiêng quá nhiều. Chỉ tuyệt đối kiêng chuyện vk ck từ 4-6 tuần
Trước mình sinh vào mùa hè đây, sinh đc 3 ngày ko chịu đc đi tắm với gội đầu luôn rồi, chả kiêng đc gì luôn,, tốt mỗi cho con là nó tắm táp mát mẻ