Bạn có biết hết tên các thầy cô của bé? Ai là bạn thân nhất của bé? Bé học gì ở trường? Bé có thói quen đọc sách hay không? Và bé đang học cuốn sách nào? Bạn có biết bé thích nghệ sỹ hay vận động viên nào không? Và bé thích bộ phim hay loại nhạc nào? Nếu con bạn ở tuổi vị thành niên, bạn có biết trẻ làm gì sau giờ học hay vào cuối tuần không? Bạn có biết trẻ hay xài tiền vào việc gì hay không? Bạn có nhận ra khi nào trẻ đang vui hay buồn, lo lắng hay thoải mái, được mọi người yêu mến hay đang thui thủi một mình không? Nếu bạn không thể trả lời các câu hỏi trên, điều đó chứng tỏ bạn chưa đủ gắn bó và thân thiết với trẻ, hay nói cách khác là có thể bạn đã chưa quan tâm đủ đến cuộc sống của trẻ. Và bạn cần thay đổi điều này càng sớm càng tốt. Liệu các mẹ trả lời được bao nhiêu câu hỏi ở trên rồi ???
Đọc cái này bỗng nhiên thấy mình vô tâm với con quá, cả ngày chỉ tất bật đưa con đi học, đón con về xong đi làm rồi quanh quanh bếp núc. Tối đến giờ nghỉ lại chăm chăm bắt nó học bài rồi thuê gia sư cho con. Tất cả chỉ muốn con tốt hơn thôi nhưng có vẻ lại chả hiểu con mong muốn gì mất rồi
cảm ơn mom đã đăng bài này, cá nhân mình chưa trả lời được câu 6 với 7, thực ra mỗi ngày con mình sau khi đi học về, nó làm rất nhiều thứ mà mình tin tưởng con nên k muốn hỏi, cho con một khoảng riêng tư
thực ra cá nhân mình nghĩ ít ra bé vị thành niên thì không quá mức khắt khe nhưng mẹ cũng nên biết con chi tiêu cho những khoản nào
mình có đứa con gái, 2 mẹ con rất thân với nhau nên mọi thứ của con đều chia sẻ cho mình biết. cảm thấy rất vui. các mom cũng đừng quá khắt khe con quá, phải cho con trải nghiệm nhiều thứ nữa
giờ như xu hướng ý mẹ nhỉ, ai cũng muốn con học, thậm chí thấy lịch học của con cả ngày trên trường rồi về nhà lại đi học thêm rồi học ở nhà với gia sư, chỉ kịp ăn vội ăn vàng. Thương con thật nhưng để con tụt lại không theo kịp với các bạn thì cũng khổ con mà nhưng mà nếu con được mẹ quan tâm xem mình thực sự muốn gì và yêu thích gì nữa thì còn tuyệt vời hơn cả. con cũng cần được sống là chính con mà
thực ra con học đại học rồi thì ít ra con cũng đã tự nhận biết được là con cần gì và muốn gì rồi mom ạ, chỉ cần mẹ không quá khắt khe và bắt con theo ý mình mà có thể để con chia sẻ thật lòng và cởi mở với mình là được rồi
để con chia sẻ với mình được vẫn là tốt nhất mom ạ chứ không phải là hỏi con suốt ngày, như vậy cũng không hay lắm
đúng rồi mom nhỉ, cứ quan tâm và tạo điều kiện cho con tự nhiên hai mẹ con sẽ không bị khoảng cách hay khúc mắc gì cả nhỉ, dù sao cũng cần cho con va chạm vì mình đâu thể che chở cho con mãi được
thế là thân nhau lắm rồi đó, con nhà em cũng mất sức 9 trâu 2 hổ mới lừa lừa được cu cậu tí teo bí mật
quan trọng phải tin con, k nên đặt áp lực nên con, mình k chỉ đóng vai trò là một người mẹ mà phải là một người bạn nữa
nói chung là con mình đẻ ra mà mom, khoảng cách nào rồi cũng có thể lấp thôi, chỉ là khoảng cách độ tuổi với tâm lí của con đang thay đổi khác thời của mình thôi
Không hẳn là thế đâu mẹ, tất cả những việc mẹ làm đều là vì con,vì gia đình. Nhưng là do thời gian tất bật đã chiếm lĩnh hết thời khóa biểu của mẹ thì thời gian dành cho con là ít cũng dễ hiểu và quan trọng hơn khi con chưa đủ lớn để hiểu tấm lòng của mẹ thì người mẹ là người luôn chu đáo cho con thấy mình vô tâm.