Hỡi các bà mẹ thông thông thái của em ơi!!, Ai đó đi ngang qua cho em một lời khuyên đi ạ, thật tình là em là hoa đã có chậu và đã đơm hoa kết trái rồi nhưng dạo thời gian này đi làm lại sau sinh con lại cảm thấy trái tim mình rung động bởi một người, người đó là trai tân, chưa người yêu lại còn nhỏ tuổi hơn mới khổ chứ, thật sự nói ra vấn đề này em hơi ngài ngại với lại thấy có lỗi với lão chồng em, tuy chồng em không bằng người ta nhưng cũng là người góp vốn chung với em cho ra thành quả là cục vàng của em. bây giờ em phải làm sao khi ngày nào cũng đối diện cái ánh mắt nụ cười ấy, cảm giác như lần đầu được yêu các mẹ ạ. huhu
Nói mẹ nó đừng giận chứ Có lẽ mẹ nó đang bị đói nên thấy món lại chứ muốn ăn . Vị thơm quyến dũ Chỉ thể xác không vẫn chưa đủ mà phải có tâm hồn nữa Những gì có trong tay nên nắm chặt nếu mẹ nó buông thì . Sẽ sang trang khác
ôi dời, cảm xúc nhất thời khó tránh khỏi, nhưng hãy biết giữ cái gì đáng giữ và buông cái gì nên buông.
đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mn ạ. Gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất chả gì bằng bằng đâu Hãy tự tạo niềm vui cũng như niềm đam mê với tổ ấm của mình, mn sẽ quên ngay chàng trẻ trâu kia thôi Hihi
Chuyện ấy giờ bình thường thôi. Có điều chỉ là vđ xã giao, đổi món thôi. Chứ gđ kiên quyết phải giữ bạn nhé.
Hãy nghĩ rằng nếu ck mom cũng có cảm tình với 1 cô khác thì mom sẽ cảm thấy ntn. Cs gđ và con cái sẽ ntn.. Mom sẽ tự tiết chế được bản thân thôi
Mình nghĩ là bạn đã có câu trả lời rồi. Không phải tự nhiên mà ý nghĩ đó cứ theo bạn hàng ngày(ở trong hoàn cảnh của bạn thì mới hiểu được). Cứ làm theo phong cách của mình nhé. Không quá mức và biết dừng đúng lúc là được bạn ơi.
cảm xúc nhất thời thôi c ạ , như kiểu đi oto nhưng lại thích người đi xe máy nghèo nhưng hạnh phúc , người xe máy lại mong mình có được oto
chuyện bình thường mà bác, khi có người quan tâm mình hơn hay yêu thương hơn thì ai chả rung rinh quan trọng là phải biết dừng lại vì gia đình chứ
ấy chết. rung rinh với dai trẻ lại chưa có gia đình là ko ổn rồi, thích dai nào cũng đc, thích xoạc thì xoạc thôi chứ tuyệt đối ko đc rung rinh mệt lắm
đúng rồi đấy, mình cũng nghĩ như vậy, gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất, có không giữ, mất đừng tìm!