Chắc hẳn các mom nào đều có rất nhiều nỗi lo lắng, khổ sở sau khi sinh con mà không phải chuyện nào cũng tâm sự được. Mình rất muốn biết các câu chuyện sau sinh của các mom, biết đâu chúng ta có cách giải quyết cùng nhau. Các mom cứ thỏa sức bộc lộ cảm xúc nhé
đủ thứ chuyện luôn mom, nhất là đứa con đầu lòng, chưa có kinh nghiệm, nào chăm con, đi làm gửi con ở nhà nội, nhà ngoại rất xa
sau khi sinh thì theo mình hầu hết tất cả các mẹ đều lo lắng thôi, con còn quá nhỏ mà, phải cẩn thận từng chút
khổ lắm mom ơi, lấy chồng thì xa, con mình thì hay khóc nên bồng bề suốt, chồng đi làm, bố mẹ chồng cũng đi làm nốt, 2 mẹ con ở nhà chán và khổ đến phát khóc
Chuẩn bị sinh, nghĩ cảnh về quê nội sinh hơi bơ vơ chút, ck thì lm trên HN chắc tuần, nửa tháng mới về
không, chồng mình rất tâm lý, hiểu được nỗi khổ đấy nên cũng giúp mình bớt được phần nào, bởi vì anh đi làm mệt nên mình cũng k muốn làm phiền
mình thì sinh xong vẫn gần chồng, được bố mẹ giúp đỡ mọi thứ, nhưng chỉ có mỗi 1 nỗi khổ là bị táo bón sau sinh, tưởng như bị trĩ ấy, ngồi dc có 1 bên mông, may sao bị 2 lần từ đấy đến giờ ko bị lại nữa, không thì đúng là kinh hoàng