Hình thức gian lận rất tinh vi Gần 1h ngày 17/7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết qua rà soát, Bộ GD-ĐT phát hiện có sai phạm trong quá trình chấm thi ở Hà Giang . Cũng theo ông Trinh, qua đấu tranh ban đầu đã xác định được đối tượng gây ra vụ việc. Liên quan đến sự việc nghiêm trọng trên, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, một nguồn tin cho hay vấn đề điểm thi cao bất thường ở Hà Giang có thể có liên quan đến cả một đường dây gian lận. Cụ thể, theo ghi nhận của báo này, quy trình thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT thì việc tổ chức thi ở các địa phương sẽ có thanh tra cắm chốt của Bộ giám sát. Để đảm bảo tính khách quan, số cán bộ này là giáo viên, công chức giáo dục ở các tỉnh khác. Nhưng tới khâu chấm thi thì nhiều công đoạn, công việc lại do Sở GD&ĐT địa phương chủ trì, phụ trách. Khai thác kẽ hở này, một đường dây gian lận thi cử đã được hình thành tại Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang. Cụ thể, theo quy trình, sau khi kết thúc thi, ngày 29/6, Hà Giang bắt đầu quét bài thi trắc nghiệm gốc thành dữ liệu điện tử để đến ngày 3/7 hoàn tất, lưu đĩa CD gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 4/7. Dữ liệu sao này vừa dùng để gửi về Bộ lưu, kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết, vừa dùng để chạy phần mềm chấm thi. Nhưng trước khi gửi về Bộ, đường dây gian lận này đã sửa chữa file tài liệu rồi dùng file đã sửa đó đưa vào phần mềm chấm thi, ra kết quả cao chót vót. Sau khi sửa file điện tử, kết quả chấm thi như "đặt hàng", đường dây này mới rút bài thi gốc bằng giấy ra, tô sửa lại cho khớp với dữ liệu điện tử đã chỉnh sửa trước đó. Trích "Kênh 14"
Có bao nhiêu mẹ búc xúc vụ gian lận này? Vì những cháu được nâng điểm mà rất có thể các cháu có năng lực sẽ ko vào được trường mà mình mơ ước
Theo nhiều thông tin trên mạng, thì tình trạng sửa điểm này không phải năm nay mới có. Tại năm nay số lượng lớn nên bị phát hiện, các năm trước thể nào cũng có
Thấy một số trang đưa tin ổng kiếm ; 200 triệu 1 xuất x 114 xuất = 22.8 tỷ trong vòng : 6s x 114 / 60 = 114 phút, chưa đầy 2h đồng hồ. Haiz
chuẩn, từ trước tới giờ kỳ thi đại học là nghiêm túc nhất mà h có gian lận trắng trợn thế này quá là búc xúc ấy chứ
DANH LỘ (Sưu tầm) Thí sinh được nâng điểm Chót vót như thủ khoa Nếu không bị lộ ra Làm nghề gì xứng đáng? Đứa nào chui vào Đảng Quan lộ sẽ thênh thang Có ở lại Hà Giang Cũng được bầu Nghị gật Đứa nào lấy bằng luật Làm thẩm phán, thanh tra Rồi tan cửa, nát nhà Rồi cây ngay chết đứng Đã gian mà tưng tửng Chọn ngành hót: công an Sẽ đi bắt quân gian Để làm giàu ba họ Nghĩ thật là đáng sợ Nếu chúng theo ngành y Tật mang mà tiền mất Quá tải cả....âm ty Nhỡ chúng vào bộ Dục... Ôi nghĩ đến điều này Tôi chả dám viết nữa Sợ đau lòng bạn phây Nhưng điều e ngại nhất Chúng con ông cháu cha Có cơ vào danh sách Tình báo của Trung Hoa Sáng nay bạn tôi bảo: Cũng được an ủi là Xưa mày đậu thủ khoa Chắc gì hơn tao trượt LMP (sưu tầm)
bài hay hay quá! đúng thực trạng luôn ) vụ này mà không bị lộ thì khối người vào công an, y rồi sau tương lai ra sao? kinh khủng
ừ, nay báo chí nói căn bệnh ung thư đã lan khắp cả Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình.... và nhiều chỗ khác nữa rồi
Trước thi tốt nghiệp riêng, thi đại học riêng. Riêng thi đại học rất khó có thể có những vụ khủng như vậy, giờ kết hợp và để ở địa phương làm thế thì dễ như vậy lắm.