2 tháng trôi qua kể từ ngày ngoi lên thông báo tình hình, và con số vẫn ko có j thay đổi. Mục tiêu e 350tr năm nayyyyy vẫn còn 1 nửa huhu
Hai vợ chồng bạn một tháng tiết kiệm được 58 triệu. Vậy một tháng thu nhập hơn 70 triệu cao quá huhu, gato quá
Có ai ở đây đầu tư chứng khoán không nhỉ, em vừa viêt một số topic thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, sẽ rất có ích cho mọi người https://www.lamchame.com/forum/threads/so-tay-kinh-nghiem-cho-nha-dau-tu-moi-vao-nghe.2292931/ https://www.lamchame.com/forum/threads/choi-chung-khoan-dung-bat-dao-roi.2286916/ https://www.lamchame.com/forum/threads/thi-truong-chung-khoan-va-tam-ly-dam-dong.2288807/
Ông này càng ngày càng spam lải nhải kiểu đàn bà nhiều, nhìn thấy khó chịu quá. Ông đăng bài ít thôi ông ơi...
Mình thì làm sale cho công ty sản xuất và xuất khẩu. Ăn lương cứng 5 triệu + % hoa hồng bán hàng. Không tham ô tham nhũng gì cả. Trước đây, cũng không để ý tiền nong tiết kiệm gì. Bây giờ thì mình chú ý hơn. Cũng đặt ra mục tiêu TK 6 tháng cuối năm = 500t. Từ đầu tháng 7 đến giờ tiền hh của mình là ~80 triệu. Cố gắng lên.
Các mẹ toàn mục tiêu cao. Mình thì nhờ chồng với ông bà là chủ yếu.hehe.chồng túc tắc đầu năm đến giờ đc 200 r. Ông bà vừa cho cái nhà 2 ty7. Hai vc phấn đấu cuối năm gom đủ 300 làm nội thất là ok rồi.
Có bảo hiểm là hơn nhiều người rồi mẹ ạ, em còn thấy nhiều trường hợp làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chẳng để lại được đồng nào cơ ạ