Em nghĩ các bố các mẹ 7,8x thì không bao giờ quên hình ảnh ông bán kem và những trò nhặt sắt vụn, dép rách đi đổi kem mút giữa trưa hè nóng bức. và đặc biệt xem clip thì các bố các mẹ sẽ thấy hình ảnh của mình ngày xưa ở trong đó. và ai cũng muốn được trở về. ai muốn được nhập vai điện ảnh được trải nghiệm trở về tuổi thơ không ạ?
thi thoảng vẫn còn kem mút, mà kể cả hà nội. hôm trước em đưa con đi công viên thủ lệ vẫn thấy có ông bán kem ngồi bóp kem mút kem mút, nhưng khác là kem bây giờ ngon hơn kem ngày xưa
xem lại clip thấy vui quá, và trên clip nói ai muốn tham gia trải nghiệm thì đăng ký. vậy đăng ký thế nào nhỉ?