Những ngày vừa qua, toàn bộ cả nước đang chấn động bởi vụ sửa điểm ở Hà Giang. Đây là toàn bộ quá trình phát hiện vụ sửa điểm này. Vào ngày 11/7, Bộ GDĐT công bố điểm thi THPT Quốc Gia 2018 đến các thí sinh. Nhiều người đã phát hiện điểm khả nghi bất thường về điểm thi của một số thí sinh tại Hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang. Đến ngày 12/7, Ban chỉ đạo thi quốc gia ra công văn chỉ thị, yêu cầu ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các khẩu trong kỳ thi. Ngày 13/7, Bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo vào cuộc chỉ đạo, xác minh làm rõ những nghi vấn. Ngày 14/7, Ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang đề nghị Ban chỉ đạo thi quốc gia chấm thẩm định lại toàn bộ bài thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh dự thi. Ngày 15/7, Thành lập Hội đồng chấm thi tiến hành chấm lại toàn bộ các bài thi trắc nghiệm. Ngày 17/7, Lãnh đạo Bộ giáo dục và UBND tỉnh Hà Giang chủ trì họp báo, công bố kết quả xử lý điểm thi bất thường ở Hà Giang. Phát hiện 330 bài thi bị sửa điểm của 114 thí sinh và những thí sinh này được nâng điểm từ 1 điểm đến tận 8,75 điểm. Và người sửa điểm là ông Vũ Trọng Lương ( Phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng, sở GDĐT tỉnh Hà Giang). Ông Lương cho biết mỗi bài thi ông chỉ mất 0,6 giây để sửa. Ngày 19/7, Công an Hà Giang ra quyết định khởi tố hình sự với tội " Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong gian lận điểm thi. Công an tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục điều tra vì ông Lương không thể làm một mình vụ sửa điểm này được. Qua vụ việc này, giới trẻ cho rằng thi đại học không quan trọng là mày giỏi mà quan trọng là nhà mày phải nhiều tiền
Giáo dục bây giờ đáng sợ quá, hơn nhau không ở cái đầu nữa mà là ở đồng tiền. Nhưng qua vụ việc này cho thấy, có tiền mà không có não thì vào tù sớm =)))
sửa ác quá, điểm đại học chênh nhau 1 đến 2 điểm đã là 2 số phận khác nhau rồi, đằng này ông này nâng cao lên đến 8,75 điểm
có khi nào mọi năm cũng có tình trạng như vậy rồi nhưng không vỡ nở, năm nay ăn dày quá nên vỡ ra không