Thật ra chị gái e cũng tuổi như chị, cũng chưa quên đc ng cũ vì yêu sâu đậm sau vài ba mối tình k đến đâu thì e thấy rằng là cuộc sống này mình yêu chính mình trước đã, nếu có ai đó yêu mình thật sự đủ làm mình quên đi ngừoi cũ hay tình yêu đó đủ lớn để phá vỡ bức tường ngăn cách thì mình yêu, k sợ lấy ck muộn chỉ sợ lấy nhầm ck
a ý làm bên kỹ thuật cho cty nhật ạ có khi còn đi làm vào ngày nghỉ nữa, em thấy em chịu đựng cũng giỏi chứ a ý mà yêu người khác chắc chia tay lâu rồi
nên mở lòng 1 lần nữa bạn nhé. Đừng vì 1 người mà không tin những người khác, hãy cho mình thêm một cơ hội để yêu và được yêu nhé.
Bạn hẹn gặp nói chuyện rõ ràng đi bạn ạ, như thế này mãi cũng không hay dù phận con gái cũng đã hiểu thông cảm cho công việc bận nhưng bận giống kiểu bỏ rơi thì không chấp nhận được
chào bạn, kết hôn muộn hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Mình không phải là người có nhiều mối tình để đến năm 28 tuổi lại phân vân. Mình chỉ có một mối tình từ thời học sinh cho đến năm 28 tuổi và để bây giờ họ có gia đình riêng còn mình thì không.Mình mới phân vân và đi chia sẻ tâm sự này.
dòm ngó để được gì hả bạn hay chỉ để nhìn thôi. Kiểu dòm ngó như thế có làm chồng được không hay lấy mình về lại làm ông hàng xóm dòm ngó các cô gái tiếp theo
Mỳ là tên mình sẽ đặt cho con của mình trong tương lai nhé bạn dù chưa biết đó là con nuôi hay con ruột chỉ biết Mỳ sẽ là tên con của mình thôi
Ko lấy chồng, cứ cặp bồ cho nó sướng! Nhiều phụ nữ lại bảo lấy chồng sớm thì khổ sớm cứ yêu đương tẹt tèn ten rồi lấy chồng vẫn đc. Nhưng lấy sớm quá lại gặp phải thằng ko ra gì cũng khổ. Tóm lại, cứ lựa sao cho ổn là đc.