dạ, nhưng em cặp bồ cũng không được chị ơi. Kiểu em không mạnh dạn được với lại em chưa quên hoàn toàn mối tình 10 năm ấy nên em vẫn sợ
Lấy chồng hp hay ko là do mình, các cặp vợ chồng hầu hết cũng ko yêu nhau nhưng vẫn ở với nhau, cuộc sống là như vậy kiểu nào cũng có mâu thuẫn phát sinh, yêu 10 nhưng chưa chắc ở với nhau đc 1 năm vì giữa yêu và cưới khác nhau lắm. Bạn phải tỉnh táo và khéo léo mới có cuộc sống tốt. Nếu mà ở vậy thì sau này về già bạn sẽ hối tiếc, vì tuổi xuân qua đi ko lấy lại đc. Cái gì đã qua bạn nên để cho qua, chúc bạn tìm thấy hạnh phúc mới đích thực. Có thể nó ở đâu đó gần quanh bạn thôi !
chồng có thể k0 có, nhưng con nên có ít nhất 1 đứa bạn ah. Vừa bầu bạn vừa là niềm vui, vừa là chỗ dựa tinh thần và là chỗ dựa chính sau này.
nếu bạn là ng độc lập, thu nhập tốt thì ko cần lấy ch cũng đc, sẽ rất phức tạp đó, và nhiều chuyện buồn lắm...đb là bị mất tự do...
thật ra em tự lo cho chính em được nhưng cũng sợ 1 mình rồi về già cũng một mình với nhiều lúc em thấy cũng cần co 1 người bạn, người đồng hành
khi nào sẵn sàng hãy lấy bạn ạ. Đừng lấy chỉ vì áp lực từ gia đình... Lấy chồng đương nhiên sẽ có người sướng, người khổ...nhưng cùng khổ với người mình yêu thương thì cũng không quá chán nản đâu bạn ạ. Vì bạn cũng đã đứng tuổi nên càng cần phải lí trí hơn, rũ bỏ hết quá khứ đi hãy sống vui vẻ, hạnh phúc hơn...Chúc bạn sớm gặp được người tình trăm năm của bản thân nhé
dạ chị, em cũng áp lực từ đồng nghiệp, bạn bè, gia đình. Tuy ai cũng bảo chia tay mối tình dài thì cần thời gian lâu để quên nhưng rồi ai cũng hối chồng con cả. 28t em không còn nhỏ, nếu không cẩn thận e vớ phải hạng chồng linh tinh chắc e chết
Em xem thảo luận trên mạng, thấy xu hướng mọi người đều khuyền không nên với chán lắm, mà em cứ buồn ắc quy gs
Theo anh em cần lấy chồng vì con gái có thì, em đã dành quá nhiều thanh xuân cho tình yêu trước giờ lấy muộn ngày nào là thiệt thòi cho chồng tương lai của em ngày đó. Là một cô gái lớn tuổi càng ngày em sẽ càng áp lực trước câu hỏi có chồng chưa của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và làm bố mẹ em càng buồn khi cô con gái yêu của mình chưa có hạnh phúc. Còn cuộc sống vợ chồng thì theo anh nó đơn giản lắm nếu yêu thương thành thật với nhau thì mọi sự đều hạnh phúc khi đã xuất hiện sự không thành thật thì tất cả sẽ đi đến tan vỡ. Mà kể cả bây giờ lập gia đình và có con cái nếu có tan vỡ thì mọi người cũng sẽ thông cảm với em hơn là cứ tiếc nuối hỏi em có chồng chưa?
Bây giờ các bạn nữ hay có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, xui nhau làm mẹ đơn thân, bỏ chồng, nói xấu mẹ chồng...thật. Nhất là mấy mẹ rảnh rỗi hay tham gia mấy cái hội nhảm nhí Eva này nọ!!!
hên xui lắm em ạ, chị 31 mới cưới mà ân hận lắm, quen yêu tìm hiểu hơn năm mà vẫn ân hận nè. lấy về lộ ra bao nhiêu điểm xấu luôn, càng có tuổi mình càng khắt khe hơn, nên ck mà ko theo ý của mình thì khó sống lắm luôn ấy
Lấy chồng hay không lấy chồng thì trước hết bạn cũng phải mở lòng mình đã. Nếu vẫn còn phân vân thì bình tâm lại đi đã. Có nhiều người yêu nhau chỉ cài tháng nhưng đi với nhau đến cả cuộc đời mà bạn. Nỗi lo sợ khi nghĩ đến việc lấy chồng thì người con gái nào cũng có cả. Cái quan trọng nhất là khi yêu bạn có nhìn nhận được người bạn định lấy tính cách ra sao, có nhường nhịn bạn không thôi. Chúc bạn sớm tìm được mà bạn cảm thấy có thể đi đến cuối cuộc đời cùng họ.