Ck con tính sau Cứ yêu đi đã nếu cuộc đời cho cơ hội Có câu hát tình chỉ đẹp khi còn dang dở Vạn sự do duyên
Thớt mới có 29 tuổi thôi mà. Vẫn còn trẻ lắm. Hãy tìm cho mình một tấm chồng tốt nhé. Ở một mình cô đơn lắm.
dạ, dạo gần đây, em bị áp lực từ nhiều phía. Chắc em phải thế thôi, tìm lấy 1 người có thể san sẻ, chân thành thôi không cần quá giàu có anh ạ. Cơ mà giờ e nghe hoang mang
chị ơi, đúng là mình càng lớn mình càng khắt khe chị nhỉ. Em mới 28 nhưng cái gì em cũng dò xét và thận trọng không như hồi trẻ thích là làm nữa.
Mình cũng muốn yêu nhưng mà đường phía trước e ngại quá và cũng áp lực từ nhiều phía khiến mình hoang mang
lấy chồng đi bạn ơi, sau này về già còn đỡ cô độc - con cái chưa chắc ở bên bạn mãi được. Dù con cái hiếu thảo muốn ở bên.. mình cũng thấy bản thân trở thành một gánh nặng với gia đình con mình!
dạ, các mom khác cũng khuyên em lấy chồng nhưng sao e chẳng có tự tin, e sợ lấy phải người mà sau này ân hận quá
Cứ tiến lên thôi. Số phận đã an bài thì muốn trốn cũng đâu có được. Sướng hay khổ thì còn phải xem vào hai người xây dựng mái ấm như thế nào.
Em rất hy vọng và mong rằng có một người cảm thông và yêu em chân thành nhưng giờ chưa kiếm ra được chị à
Nói là kiếm thì khó lắm e, Chỉ cần thấy ưng ưng là đc rồi, Chứ chị nói thật: Lúc yêu nó chiều nó thương, nhưng lấy rồi nó thay đổi, thì có kiếm có tìm cũng vỡ mộng cả thôi Cứ xác định bản thân mình là của mình, đừng phụ thuộc vào 1 ai quá là đc
thật sự, áp lực đó chị ơi. Mẹ em suốt ngày hỏi han: Sao chẳng thấy đi chơi với thằng nào? Sao không thấy ai nt? Quen ai chưa ?
dạ. Chắc giờ em cũng nghĩ thoáng ra một chút. Em tìm quanh quanh đây thôi: trong bạn bè, đồng nghiệp, đối tác xem có ai không. Nếu người ta thương em thì em sẽ suy nghĩ nghiêm túc, em cũng không còn trẻ nữa mà