Hai hôm nay mưa không ngừng nghỉ khiến nhiều đoạn đường bị ngập lụt do không thoát nước kịp. Đoạn đường em đi làm cũng không ngoại lệ. Ở công ty áp lực công việc các thứ đã cố kìm nén rồi. Đi làm về đường thì ngập nước còn gặp một mẹ vô văn hóa không chịu nổi. Chuyện là em đi bên phải đường rồi có 1 mẹ đèo con nhỏ đi ngược đường cứ thế phi bắn hết nước vào người em rồi còn quay ra chửi em là đi không có mắt nhìn à. Xong e mới bảo: " Chị mới là người sai" rồi bả quay ra lầm bầm gì đó rồi đi luôn chứ. Các mẹ bảo em có ức chế không cơ chứ.
nếu em là chị, em có thể nói: Chị ơi, Chị vừa dạy Con Chị cách chửi với sự thô lỗ đấy
nhiều người thế mà, đi đường mà gặp tắc đường mới bực cơ, ai chẳng vội... mấy người oàn chen ngang làm đường tắc thêm,, bực mình kinh khủng
chuẩn luôn chị, nhiều khi tắc đường ai cũng bận mà cứ kiểu bon chen lên xong va hết vào người khác mới tức chứ