điều kiện không có thì vợ chồng vẫn phải sống chung với bố mẹ thôi, còn ý mình là nếu ai có điều kiện thì nên thôi
riêng mình thì mình vẫn ủng hộ các ông có quỹ riêng nhưng để dùng vào mục đích tốt đẹp chứ không phải cho gái )
Cái thứ 2 ok các bạn nữ nên thế nhưng cái thứ 1 cần tùy vào hoàn cảnh nhà chồng: mấy ace, khá giả hay khó khăn... Chứ nếu bắt buộc phải thỏa mãn cả 2 điều kiện thì thật khó đó các bạn nữ à.
cái thứ 2 e đồng ý 2 tay 2 chân với mẹ lun . còn ý đầu tiên thì e nghĩ hông hẳng là phải cứng nhắc như vậy biết đâu mẹ chồng lại thương mình hơn chồng thì sao. nếu ghét thì chung hay riêng cũng ghét thôi mẹ ah. bữa cũng có mẹ kia bàn vụ này e cũng phải tìm bài này cho mẹ đó https://tuthuoc24h.net/ban-ke-toi-nghe/tam-su/con-dau-da-day-toi-mot-bai-hoc-nho-doi-1643.html Mẹ đọc thử nhé
điều thứ nhất là nên có các ông chồng nhé, còn nếu hoàn cảnh gia đình không cho phép thì vẫn sống với gia đình chồng thôi.
cảm ơn mom nhé, bài đọc thấu thật. Giờ thời buổi hiện đại nên cũng có những mẹ chồng yêu thương con dâu thật đấy, nhưng vẫn còn mấy mẹ chồng hơi bị khó tính luôn, mình có chứng kiến qua nên hơi hãi
Ai làm dâu nhà mình thì không phải lo 1 chút gì về mẹ chồng cả. Nhà đã có 2 dâu và nhiều năm qua tất cả đều sống chung trong 1 mái nhà vô cùng vui vẻ
Vk pải làm gì thì ck nó mới cãi, chứ ko tự nhiên có chuyện đâu mom. Nếu cái vk mà do vk sai thì mình pải xl thôi. Còn ngược lại thì pải cứng.
chuẩn luôn chị ạ, sau này lấy ck e cũng sẽ ra ở riêng, ko ở chung... chỉ nghĩ đến cảnh gđ mình lên chơi mà ở cùng bố mẹ ck đã thấy ko thoải mái, huống chi mình ở lâu dài. Còn tài chính thì pải tự chủ, chứ mua mấy đồ cá nhân như bvs, quần áo, giày dép cũng pải xin tiền ck, mắc mệt í >"<
Có mẹ chồng ở cùng thì lúc đi làm bận có bà đưa con đi học Luyện chữ đẹp giúp. Hoặc những lúc đi công tác sẽ không phải lo là không có ai cho con ăn giúp.
nói đến không thì nhiều lắm. nhưng cuộc sống chỉ cần cân bằng được và hạnh phúc là được. chứ đầy người sống vs mẹ chồng vẫn vui vẻ hạnh phúc đó thôi. quan trọng đối nhân xử thế như nào thôi
mẹ chồng em còn dùng bình giữ nhiệt hàn quốc đựng cháo, đựng sữa cho con ăn hộ em để e đi làm, có lúc thì đi chơi nữa. Đấy mẹ chồng cũng tốt chứ sao đâu nhỉ