Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Công nhận là nem ngon lém bà ạ. Xã tôi bẩu ăn rất vừa, tôi chả để tủ lạnh đâu vì thích ăn chua mà. Hehe. Cho tôi ăn thỏa thích không biết bao nhiêu cho đủ đấy!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Này, hum qua tôi đến nhà Sâu, công nhận ...........bà nói đúng!!!!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chà, nhà Sâu khoe hàng cho thiên hạ coi đi........
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hơ hơ, bà đã được chiêm ngường nhan sắc của ông xã nhà Sâu rồi à? Hê hê, hôm nào phải off 1 phát, bắt bà Sâu mang xã đi cho cả hội được diện kiến mới được.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thienfu ơi, vụ cty mày thế nào rồi? Có ảnh hưởng đến cv của mày k? Sao cứ đi tàu ngầm thế, thỉnh thoảng vào đá chị e 1 phát rồi đi ra.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đấy, chúng nó khen ox mình đẹp zai. Trong khi ko đả động gì đến con mụ ... mẹ Sâu này gì cả. Mà bà Zin, tôi đã bảo bà chụp Sâu thôi, sao bà bê cả tôi vào ảnh làm j thế???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Vụ Vinashin làm mình cũng... nổi tiếng cùng. Hehe. Tao bị sai chạy lung tung. Mệt khiếp lên để phục vụ Tập đoàn, báo cáo, tổng kết số liệu chính xác,... Tạm thời tàu ngầm 1 thời gian trong khi Vinashin đang nổi mày ạ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ôi chà, khổ thân nó. Có bà nào đến thăm cho tôi gửi lời hỏi thăm và chúc nó mau khỏe nha. Cám ơn nhiều.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ơ, vụ mẹ Sâu, thì tôi miễn bình phẩm nhé, có chịu ló cái mẹt ra cho tôi chiêm ngưỡng rung nhan đâu mà đòi được khen. Hôm nào gặp bà, tôi sẽ về tôi khen, yên tâm. Khen kiểu như này này: Trông mụ ấy xinh hơn mụ.... (cái chấm chấm chấm đấy, phải gặp đã mới nói tiếp được) :mrgreen:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thôi, cố gắng đi, mày có việc để chạy là ngon rồi, chả bù cho tao, đang chết đói nè.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tao nhìn cái "ngọc thể" của mày cũng sắp thấy được cái sự "chết đói" của m rồi đấy. Á, hay dạo này gày đi. Yêu đương nhiều quá?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ôi, chạy lại mấy trang để theo kịp bà con. Xong, lại chỉ muốn... cưới thôi Hu, xem ảnh cưới hay ghê.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) He he, lúc đới tôi đã bẩu bà "tránh ra, tránh ra" mà bà cứ đứng i nguyên nên mới có mẹt bà ở đới chứ! He
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nem ngon thì mò vào tôp của mụ ấy thả một còm men cho mụ í sướng. Hí hí. Bà muốn chiêm ngưỡng mẹ Sâu k? Xinh gái lứm, gần bằng .. Sâu. Đơi nè. Có nhìn thấy hong? Đứng thập thò sau nhan sắc của con gái kia kìa..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà này làm spa à? Avatar bé quá, chả nhìn rõ gì cả, sao bà k QC dưới chữ kí nữa.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) dạ báo cáo bác là sài gòn em sáng nắng chiều mưa, cứ ở nhà thì ko sao, bước chân ra khỏi nhà là mưa nó ào xuống, chả hiểu do thời tiết mùa này nó thế hay do ông trời ko muốn em đi ra ngoài nữa báo cáo thứ 2 là dạo này em ăn no ngủ kỹ nên bây giờ em 50kg rồi, nhưng vẫn chưa lừa tình được anh nào cả [-o<[-o<[-o< nghe các bà cứ hết đám cưới rồi lại mang bầu rồi lại sinh con sao mà em nóng ruột quá, lòng em như cứ bị kiến đốt ấy.... hu hu gọi điện cho ỉn, ỉn ngoác miệng ra cười bảo là tin đồn nhanh thế con mụ này ko bik có thù oán gì kiếp trước ko mà miềng vừa ngóc đầu lên là nó đòi đánh miềng rồi, lại còn đòi đánh hội đồng nữa chứ... hung dữ coi chừng ế như tôi đấy\\/\\/ con trai thích balo con vịt màu vàng, nhưng vì thích quá cái gì cũng muốn nhét vào balo để mang đến lớp , thành ra như thế này: mẹ bảo dì mua cho con bao con vịt lớn hơn đi, sao balo này con ko mang theo được gì cả.... khi nào bà có cái như thế mà size lớn hơn ới tôi nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hai con mẹ ớn trai, nghe bẩu dzai đẹp dzai xinh lại cứ tớn hết cả lên, hàng đấy qua tay rồi tớn lên làm gì, mau cưới đi để tôi ra ngoài đấy nào hi trâu mới về chuồng à lâu roài mình ko vào nên ko kịp úp đết thông tin, chào mừng mẹ zin nhé spa gì đâu bà ơi, khoe hàng đấy, kinh doanh kem tắm trắng ấy mà, dạo này bận ko làm tiếp đc nên ko có QC mà sao giờ này mình lên bà con trốn đâu hết roài nè
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) he lo cả nhà, các bà ơi vụ ọp ẹp nhà mềnh tháng này có tiến hành ko ý nhỉ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Haha, chỉ có mày hiểu tao thôi. Mày cũng như tao đê, cho nhanh còn cưới, chứ tao á, "lắm mối tối nằm k" rồi.