Nẫu lắm các mẹ ạ. Có mẹ nào cùng cảnh như em ko. Chồng lúc nào cũng sặc sụa mùi thuốc lá. Nhiều lúc nhìn thấy cũng đã muốn cáu gắt rồi. Sáng dạy trước khi ra khỏi cửa đi làm phải cắm đc điếu thuốc vào miệng rồi mới đi (
Mình là con trai nghe mùi thuốc lá còn bực nói gì mấy chị em phụ nữ. Ba mình hồi xưa cũng hút mà hút đến vàng răng luôn nhưng đều bỏ khoảng 10 năm nay rồi. Bỏ thuốc lá cũng không khó nhưng quan trọng là có làm tới cùng hay không thôi.
Bạn cũng đừng gắt với c quá. Càng cấm lại càng cố hút đó mà. Mà chồng mình cũng bị như vậy, ông bảo nào là suy nghĩ nhiều cái nên hút thuốc trầm tư hơn, đủ các lý do cả. Mình tôn trọng ông ý nhưng chỉ ra quy định là khi đi với em và con thì a không được hút. Còn lại a hút lúc nào cũng được. Có em và con thì mời a ra ngoài sân hút hoặc ra đằng xa hút. Mình không cấm nhưng lấy lý do là đảm bảo sức khoẻ của 2 mẹ con cũng như không gian sống của cả nhà nên ông ý cũng nghe. Đặc biệt là mùa hè trời nóng như đổ lửa, ông ý k đc hút trong nhà nên cũng ngại ra ngoài hút, cứ ì èo mình mà mình quyết tâm không cho hút. Thế lại hay, dần dần ông ý ngại ra ngoài hút thế là ông ý hút ít hẳn.
bạn thử mua thuốc đánh răng rồi thuốc súc miệng cho ng hút thuốc lá cai xem. Chứ nói thật mùi vừa khó chịu là ảnh hưởng sức khỏe, nhất là có em bé
chồng em á hồi yêu hứa bỏ thuốc , cưới hứa bỏ , có bầu hứa bỏ , sinh con hứa bỏ và đến giờ đứa t2 3 tuổi chưa bỏ nổi )
Tâm sự với mẹ là kiểu gì cũng phải bắt anh nhà bỏ thuốc bằng được, ban trai em hút chục năm rồi, trước ngày 1 bao mà e cũng bắt bỏ, em phải dùng khổ nhục kế mấy lần mẹ ạ, cứ mõi lần ông ấy hút là e giả vờ ho rồi em chạy ra nôn ( em cũng buồn nôn thật), sau thì lão ấy bỏ, cũng vật vã mấy tháng nhưng em cũng nói luôn là nếu ko bỏ thuốc thì đừng hôn em, mấy ông hút thuốc lâu năm miệng có mùi không thể yêu thương nổi.
Bạn ơi đàn ông thuốc lá là chuyện bình thường, bạn nên khuyên chồng bỏ bớt thôi, dần dần sẽ quen, tự anh ấy cảm nhận và bỏ bớt à, chứ bạn gắt quá, vợ chồng không vui, mình ngày xưa củng vậy, hút lắm, ngày 1 gói á, nhưng từ khi gặp vợ mình, bả la quá, nên bỏ luôn....^^ biết sao hong? vì hút thuốc bả đâu có cho hôn đâu...kaka chúc cả nhà vui vẻ!
Giống e quá , ck e thì ntn cơ sáng dậy ra khỏi giường là bắn 1 bi thuốc lào xong ngồi đờ ra 5-7p, hút tiếp bi thứ 2 rồi châm ngay điếu thuốc lá đi vào nhà vệ sinh ngồi khoảng 30p, đi ra đánh răng vào hút 1 bi thuốc lào tiếp. đấy là chuyện thường ngày có quỹ đạo như vậy chưa kể cả ngày ( vì e đi lam k theo chân k biết dc)
người hút thuốc thường là ng có thói quen và hay có áp lực trong công việc hay chơi game nên không có gì là lạ nếu đàn ông hút thuốc cả