Trước đó là e cũng ở thuê nhà tập thể nhưng xây từ năm 84, chật chội, bẩn, tường bong tróc lở, dây điện đi nổi, chấn song hoen rỉ, wc xuống cấp..., cũng ko mặn mà lắm. Sang xem nhà mới này cái e ưng ngay, nhà xây năm 2001 nên vẫn mới, chẳng phải sửa sang chỉnh lý gì nhiều. E chỉ phải thuê dán tường là ở luôn. Có sẵn đồ đạc cơ bản như điều hoà, tủ bếp, bếp từ, kệ tivi với bàn ghế rồi.
E vét hết tk tiết kiệm với mượn nóng mất 100tr trả dần đến cuối năm mn ạ. Vì chốt mua nhà bất ngờ, từ lúc xem đến lúc thanh toán có 20 ngày thôi nên cũng hơi vội E cảm ơn mn, may mắn công việc của 2 vc e cũng ổn ổn..
nhà bác này giỏi ghê, hihi, giờ mua đất trên phố giá cao lắm, nhà e may đc bme cho đất mới xây đc nhà chứ k thì chả bít tới bjo
Cảm ơn mn. Vc e cưới nhau được 4 tháng rồi, dự định sang năm có baby ạ! Nhà e nhà tập thể nên giá cũng mềm thôi, chứ nhà đất thì 5-7 năm nữa mới mơ tới Bọn e gần như tự lực cánh sinh hết!!! Cảm ơn mn nhé. Mỗi nhà mỗi cảnh, e thì thấy như thế này là ổn với nhà e rồi
thế là quá ok bác ạ, nếu e có ddkien e cũng muốn tự lực cánh sinh cơ, sau này có thế nào cũng k ai nói đc gì, hihi, nhưng nhà e xây nhà đợt rồi mẹ ck vs anh ck hỗ trợ 1 ít, vì 4 năm trước mẹ ck xây nhà cho anh trai, tầng 1 tum đầy đủ các thứ nên giờ nhà e xây bà cũng cho, nhưng cho có 100, còn anh ck thì cái nhà trước k phải bỏ tiền xây vì lúc ý ở chung vs mẹ thì mẹ xây, giờ e xây chỗ khác a ý ở nhà mẹ xây kia mà chạy cho nhà e có 50tr, còn lại nhà e tự làm vs đi vay mượn hết
Tự cho thoải mái mn ạ. Với xin xỏ, vay mượn nhiều là e rất ngại. Mua nhà xong giờ nhẵn chi chi, lại tích cóp từ đầu vậy. Nhưng tâm lý có cái nhà của mình nó thoải mái vô cùng, đi làm về là muốn về thẳng nhà. Hơn nữa không lo mỗi tháng 3,5tr tiền thuê nhà như xưa.
em thích nhà có ban công để trồng cây có thể trồng rau để cả nhà ăn vừa sạch sẽ lại làm không gian thêm xanh hơn