Tranh luận: Áp Lực Tài Chính

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi KenSmile, 6/8/2018.

  1. KenSmile

    KenSmile Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/7/2018
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    43
    Áp lực về con cái. tài chính. nhà cửa
    Tự nhiên thấy cuộc sống mệt mỏi, vợ chồng đồng lòng dù nghèo cũng thấy vui
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi KenSmile
    Đang tải...


  2. cappervn

    cappervn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2018
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    nhiều lúc đau đầu lắm ạ
     
  3. mountain90

    mountain90 Ổn áp Standa chính hãng

    Tham gia:
    12/11/2012
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Không hiểu mục đích là than vãn khó khăn về tài chính hay vợ chồng ko đồng lòng nữa..
     
    dautuongsach thích bài này.
  4. dautuongsach

    dautuongsach Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    1,457
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    123
    nhà e thì hiện tại chả có gì áp lực, mặc dù em cưới đc 3 năm vẫn chưa có baby, nhà cửa mới xây còn 1 đống nợ, nhưng mà cứ kệ nó, hihi, miễn sao vợ chồng khỏe mạnh bình an thì cái gì cũng sẽ tới
     
  5. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Nhà e cưới chưa đc 2 năm chưa có baby mà 2 bên đã giục loạn lên. Đi đâu cũng thấy bị hỏi nên cũng bắt đầu áp lực lắm
     
  6. dautuongsach

    dautuongsach Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    1,457
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    123
    nhà m cũng thế mà mom, nhưng kệ chứ, quan trọng là ở hai vk ck mình thôi, bme hai bên cũng k muốn gây áp lực nên cũng kệ nhà m, :))
     
  7. Thịt bò sạch

    Thịt bò sạch Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2018
    Bài viết:
    1,102
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    mình luôn suy nghĩ tích cực và cố gắng là sẽ vượt qua được thôi mẹ nó nhé! cố gắng lên
     
  8. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,002
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    thực ra vợ chồng đồng lòng thì đỡ hơn chút thôi, chứ cũng áp lực lắm
     
  9. ME_MUOP_2012

    ME_MUOP_2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    vợ chồng đồng lòng là vui rồi em, khó khăn thì nhà nào cũng có em ạ, mỗi người mỗi cảnh, chị cũng đag áp lực nhiều chuyện, vừa nghỉ vc chuẩn bị sinh bé, bé lớn cbi chuyển cấp, mà nói chuyện với ck thi chả hợp cái gi hết, 2 vc bất hòa trong mọi chuyện từ chuyện giao dục con cái, đến cách quản lý chi tiêu tài chính, cơ mà quen rôi ấy em 11 năm rồi heheh, h chỉ mong có sức để vượt cạn rồi tiếp tục con đường mẹ bỉm sữa thôi hihihh
     
  10. lotus511

    lotus511 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Áp lực nhiều sẽ dẫn đến trầm cảm đó bạn ạ, thay vì ngồi nghĩ ngợi mn hãy tìm cách đi và thử xem. Muốn có thu nhập thêm cho đầu óc đỡ căng thẳng ib mình nhé, cv làm thêm vừa vui vừa có ít xiền mua bỉm sữa cho con.
     
  11. ducphat.daiichilife

    ducphat.daiichilife Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2018
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Tuy em chưa có vợ, nhưng em khuyên các Mẹ. Cứ từ từ đâu rồi cũng vào đấy, sống cho mình, cho bản thân và chồng con, miễn sao hạnh phúc. Đừng mất thời gian cho những ng ko quen biết , những người không động viên còn kéo mình xuống. Bơ đi mà sống. Chúc các mẹ hạnh phúc và gặp nhiều thành công nhé
     
  12. Phật tại Tâm

    Phật tại Tâm Giải đáp bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ

    Tham gia:
    26/8/2018
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ap lực thì hầu như ai cũng có : tiền bạc, con cái, nhà cửa, dành dụm....Rồi thì cuộc sống hối hả mệt mỏi, khô khan, chua chát....mình cũng gặp phải, đối mặt và mình chọn cách
    1. Nhìn xuống để thấy mình còn hp lắm
    2. Biết đủ là đủ
    3. Nương tựa vào Đạo : Đạo là con đường dẫn lối, là chỗ dựa để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, là cứu cánh lúc gian khó...
    Cùng nỗ lực cố gắng bạn nhé!!!
     

Chia sẻ trang này