em tưởng là hồi đầu năm, vụ tiền ảo đã lắng xuống, khi bóc phốt khá nhiều vụ lừa đảo.. vậy mà giờ nhà Bác em lại bị các mom ạ.. Bác vừa nghỉ hưu xong, nghe đâu lãi suất cao, nên rút $$ tiết kiệm, vào gói nào đó theo hướng dẫn, để giờ chẳng biết kêu ai
Đầu tư 1 số dòng tiền mã hóa thì nó theo dạng chơi chứng khoán ấy mẹ, còn ở VN bây giờ tiền ảo bị đa cấp lợi dụng để lừa đảo, nếu bác nhà mẹ nó bị theo dạng đa cấp thì xác định là mất trắng mẹ nó ạ.
vâng mom.. cũng thương 2 Bác.. 2 Bác nghỉ, muốn có đồng ra đồng vào ko phụ thuộc con cái, lại nghe lãi cao mà..
Nghe thấy tội nghiệp bạn, tiền của mình thì nên tìm kênh đầu tư nào đó chắc chắn một tí, tiền ảo rủi ro lắm mẹ ạ
Tham gia mấy cái này thì xác định là mất rồi. E thấy báo đài nói cũng nhiều mà vẫn có ng tin nhỉ. Giờ mất rồi thì cũng chẳng làm gì được. Mấy vụ tiền ảo, đầu tư ảo này tốt nhất mình ko nên tham gia
mình cũng từng chơi tiền ảo vào năm ngoái. cũng may măn có người thân hiểu biết nên cũng đỡ. còn nếu bị lừa cái này thì xin chia buồn với bác. khó có khả năng cưu vãn lắm.
họ đánh trúng tâm lý của Bác.. Bác cũng có biết tiền ảo, tiền kỹ thuật số như nào đâu, chỉ thấy họ bắn trả $$ lãi hàng tuần qua thẻ, thì thêm $$ vào
hê, Bác nào có am hiểu công nghệ đâu mom, Bác chỉ biết đưa $$, nhận lãi họ bắn qua thẻ hàng tuần.. được mấy tuần, Bác cho thêm tiếp vào.. lãi suất kép, giờ thì kép chẳng thấy đâu..
Mình thấy chứng khoán và bất động sản là hai kênh đầu tư hay nhất, thị trường chứng khoán nước ta ngày càng minh bạch, các bác nên cân nhắc đầu tư vào đây
Thôi em cứ chịu chửi là lạc hậu vậy. Chứ dính vào rồi mờ mắt không biết giời đất gì cả, nó tạch 1 phát cả nhà chết theo. Tiền ảo, nghe khiếp lắm!!!