Nhà e chồng đưa được 3 tr, nói chung là tháng nào cũng chi tiêu bằng lương của e nữa là hết, chẳng cất đi được đồng nào.
Nhà mình trước ck cũng ko tin tưởng, đưa vợ ít, giờ mình ghi chép lai thì 1 năm cũng đưa tầm 100tr, mình chi tiêu và còn tiết kiệm được ít , năm nay cất được cái nhà rộng rãi rồi . Cố lên cả nhà
E chưa lấy ck nên kb sẽ thế nào, nhưng yêu thì quan niệm của a ý là lm đc bnhieu đưa cho e bấy nhiêu, còn màu mè gì thì a ý cầm tiêu vs tkiem đc tý nào hay tý đó . Nghe thì màu hồng nhưng chả biết đâu đc,
Nhà tớ trước cũng thế mà, bây giờ cả 2vc đều nhảy ra ngoài làm nên nó thoải mái 1 tý , với lại nhà tớ có đất sẵn rồi, xây nhà cũng ko tốn lắm , tớ cũng vay mượn thêm nữa, dần dần rồi trả, Nhà bạn cố lên, cứ có động lực phấn đấu sẽ có kết quả mà
ÔI e ức chế quá. Ck e từ đầu năm phá, tiền kiếm dc chơi lô đề e phải đền oan hơn 20tr, mấy tháng gần đây lão đi làm, tháng thì kêu cho bạn vay, tháng thì kêu ck ứng tiêu hết rồi, tháng này e nghèo quá bảo đưa tiền thì nó kêu chưa có lương. Ấy thế mà nó rước đôi giày 2 triệu về đi các mẹ ạ. E thì mang tiếng phụ nữ mà giày thì chưa mua, có mua cũng chỉ 200k là cao. E tức cả đêm ko ngủ được. Các mẹ bảo e phải làm sao bjo? Ck ko đưa tiền nuôi con, cơm tối ck về ăn, mà ko đưa xu nào. Có phải ck coi e vừa là con ở, con đẻ thuê, con osin nuôi con, kiếm tiền ko? Sao cái số e nó lại chó thế này? Huhu...
Ví dụ mình gần cưới muốn hỏi chồng về vấn đề tài chính thì nói sao các m? Chồng tương lai em làm về nhận thi công bên xây dựng,em không biết sau này cưới về tính sao vì việc của anh không phải kiểu nhận lương bằng tháng..
Từ lúc cưới bx toàn đưa tiền mình giữ thôi Thực ra là chuyển vào tk của mình. Rồi cũng dùng mua sắm cho gia đình thôi.
ôi, bấp bênh thì cũng phải có trách nhiệm với vk con chứ, vk ck nói chuyện lại với nhauchứ thế sao đc. cậu đi làm đủ nuôi con nhưng ck vẫn phải có trách nhiệm, nếu gom góp tiết kiệm nên k đưa thì ok chứ lô đ ề thì k ổn
hơi ngại nhưng nên thẳng thắn từ đầu, cũng k nhất thiết phải vk hay ck cầm tiền, chỉ là tài chính nên công khai thì dễ sống hơn
E giờ đỡ hơn rùi mn ạ. Lương e cao lên chút, e lo dc cho con e, còn để dc tiết kiệm nữa. Hihi. Ck thì vẫn thế, mà e chả quan tâm nữa. E cứ sống cho riêng mình e thôi.