Chào mọi người và chúc mừng những ai được làm mẹ. Mình ở TPHCM, VC mình đang rất bối rối không biết làm sao. Mình 35t, vợ mình 30t cưới nhau được 3 năm rồi nhưng vẫn chưa có gì cả, đi khám 3 nơi thì bác sỹ kết luận vợ bị teo 2 buồng trứng. buồn lắm nhưng không biết phải làm sao. Sau 1 thời gian tích góp được 1 số tiền đủ để làm ống nghiệm, mình tính xin noãn trứng của ai đó quen biết nhưng suy nghĩ mãi (quen biết rồi, sau này khó gặp nhau). Mình mong chị em nào làm phước cho VC mình xin Noãn Trứng để thụ tinh ống nghiệm ạ. hoặc ai có cùng cảnh ngộ tương tự có thể trao đổi TT của mình cũng được ạ. (mình sức khỏe tốt, đang làm quản lý trong cty nước ngoài, trình độ ĐH ạ) bao nhiêu chi phí xét nghiệm và đi lại mình sẽ lo hết ạ. liên hệ Email mình: hoppho@gmail.com Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người,
Mình nghĩ trứng thì khó xin lắm vì nó không dễ lấy như tinh trùng. Để lấy trứng thì phải tiêm kích trứng và đủ thứ thuốc vào người, chọc trứng thì đau đớn. Có rất nhiều tác dụng phụ và nguy cơ nữa nên khó xin lắm mà thường phải mua bạn ạ!
E mẹ đơn thân. Muốn bán trứng. Ai cần nt zl e 0829875910. E chưa bán lần nào và có một bé trai r ạ. Sk tốt. Ở biên hòa
E chào các mẹ. Mẹ nào không may mắn bị suy buồng trứng hay vì lí do nào đó mà bs khuyên đi xin trứng mà chưa tìm được người hiến trứng thì các mẹ lh e nhé zalo 0902338296 E nhận tư vấn nếu ai cần ng mth,sàng lọc phôi Nhiệt tình, nghiêm túc,gđ mẹ nào cần cứ lh với e