Hihi, cái kiểu nửa vời cuối năm , đầu năm nay cũng bùn cười nhỉ, đúng thời điểm ai cũng bận rộn, tết này xác định nằm ổ ở nhà ôm con mẹ nó nhỉ
hihi. M cũng 7w nhưng là tính thả, nhưng nhanh quá, mới thả 1 tháng chưa kịp cbi đầu đủ hết hức, lại đang có dịch màng nuôi nữa. Bầu lần 2 khó khăn quá
Em được 6 tuần. 2,3 hôm nay người cứ nao nao, không muốn ăn gì cả. Lúc nào cũng trong trạng buồn nôn. Các chị có cách gì mách em với.
Mình cũng đang bầu tuần thứ 8 Nghén đến phát rồ người các mom à . Ăn thì buồn nôn- nôn - đầy bụng chướng bụng , không ăn thì đau dạ dày , xong rồi trào ngược , chóng mặt nhức đầu khó thở , nói chung các triệu chứng ốm nghén thì bị cả không chừa 1 cái nào , chán ăn nhìn cái gì cũng nản , nhưng không ăn thì mệt , ăn thì nôn huhuhu , nôn xong đau dạ dày , xong lại ăn , lại vòng quay bất tận . Đã thế lại còn chỉ ăn đc đồ chua nên dạ dày nó càng đau ác .
Cho e gia nhập hội mình với ah. E canh tập 2 cũng đã 2 năm rồi mà đợi hoài ko thấy cả mọi người ah . Tháng này trễ 5 ngày e mua que thử vào buổi trưa thì chỉ có 1 vạch căng đét, 7 ngày ko có thì doi khám bác sĩ nói ko thấy j cả mà cũng ko hẹn tái khám. Tinh đến hôm nay là trễ 14 ngày rồi mà vẫn ko thấy chu kì, ko có dấu hiệu j cả. Ko biết sao nữa, ko dám thử nữa sợ lại 1 vạch
Cùng cảnh ngộ. Mình hơn 6 tuần nhưng đnag vật vã. Giờ nhìn cái gì cũng k muốn ăn. Mà k ăn thì lại buồn nôn. Tớ còn bị tụt huyết áp cơ.
Qua nay mình thấy ngực hơi nặng nhưng ko đau, bụng thì đau lâm râm. Tính đợi vài bữa nữa ko có thì Đi khám lại ở bệnh viện xem Sao. Ăn xong cũng khó chịu nhưng sợ lại la ốm nghén giả.
Nhưng trễ 14 ngày cũng cần ktra cho chính xác b ak, nếu chu kì đều thì cần phải phát hiện sớm để còn an thai
Mẹ nó giờ cứ thử xem sao, nhiều khi thử sớm quá cũng ko rõ ấy. chu kỳ của m.n có đều ko, mình hqua là chậm 5 ngày thử lên 2 vạch căng đét rồi