đó là thói quen của bé rồi c chịu khó dậy xi đêm cho bé . cứ giờ đấy là bé đái vài lần là bé quen ngay ấy mà
em cũng nghe nhiều về món bắt nhện ăn nhưng chưa thử bao giờ. con nhện phải to đùng đấy không bắt nhanh nó chạy mất ý
Ngày trước bé nhà mình cũng đái dầm suốt Nhưng nhà mình thì cũng góp ý hoặc mắng hoặc trách yêu thôi Nào là con đái ntn thì con chuột nó ngửi thấy mùi nó lên nó cắn chân. Hoặc con đái dầm ntn thì trôi mất ba mẹ thì mai ai đưa con đi học. Cũng có lúc mắng cháu 1 chút. Hoặc có thể cháu nhiều quá mà cả nhà chấp nhận k nằm ga giường 1 hôm và bảo cháu do con đái dầm nhiều quá giờ cả nhà mình k có ga giường nằm nè. Cháu cũng ý thức được hơn 1 chút. Nhưng mình để ý đó là nhiều cháu đi vệ sinh nhưng chỉ đi 1 tí thôi. Nhiều lúc mình k để ý, tưởng cháu đi vào đi vs rồi nên an tâm và cho cháu đi ngủ nhưng thật ra cháu mới đi tiểu được 1 chút thôi và vẫn còn mà cháu vì mải chơi hoặc sợ gì đó ở nhà vs mà k đi vệ sinh được hết hoặc có thể cháu đang bị phân tâm bởi cái gì đó mà k tập trung để đi vs Nên mình thường để ý xem cháu có đi vs đc nhiều ko? Nếu cháu k đi đc nhiều thì ngồi xi cho cháu. Còn giờ trước khi đi ngủ thì cháu vẫn làm bình sữa và sau đó 1 lúc mình bảo cháu đi vệ sinh Cũng có vài đêm cháu suýt tè dầm, dấu hiệu là cháu cựa quậy và mặt khó chịu thì mình sờ vào quần cháu thì thấy hơi ướt 1 chút thì mình bế cháu vào đi vs thôi Nhà mình k cho cháu mặc quần silip khi ngủ để thoáng và mát hơn
bé nhà mình đi học bán trú mà thỉnh thoảng lại đái dầm, bị bạn bè chọc mà k biết phải làm sao cho dứt, khổ tấm quá (
chắc sống chung với lũ quá các mẹ ơi kinh nghiệm dân gian cũng k ăn thua. tối ngủ gọi dậy nhất quyết là k tiểu cơ mà, 10p thì ướt cả chăn
bé nhà mình cũng vậy bình thường lớp 4t là ko phải mang đồ thay mà vẫn phải mang quần áo cho con đi học sợ đái dầm