3 tháng cuối: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi thusuong2407, 29/9/2010.

  1. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thấy các Mẹ lo cân nặng của con yêu quá mình chả biết khuyên thế nào. Mình nè, lúc 36 tuần sa thì 2.4kg, tuần sau vỡ nước em bé chui ra thì 3.1kg ... bác sĩ bảo máy chỉ là ước lượng thôi, có sai số các Mẹ ạ. Mình ăn trứng và bơ nhiều nên con ra trắng bóc .. nản ghê. Mình thích da ngăm ngăm giống cô chị cơ.
    Thêm nữa, vấn đề tế nhị chút nha nếu mẹ nào có con trai thì nên cắt da qui đầu trong 2 tuần đầu đi. Vì nhà mình mấy đứa con trai đều bị vấn đề nhiễm trùng, lớn rồi nó đâu chịu đi cắt, còn không thì không đi tiểu được vì đau, nhịn tiểu lâu quá thì nguy ...
    Con trai mình cắt được 3 ngày rồi, bây giờ thì ổn, tiểu vô tư vì không biết gì hihihi .. mà dễ chăm sóc nữa, mau lành nữa .. và rẻ nữa ( bên Mỹ họ chỉ lấy có 300USD nếu mình không có bảo hiểm ... rẻ ạ ).
    Vài lời tâm sự cùng các mẹ có em tiểu Hổ.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Các mẹ đã hóng gì về vụ "bùa" mang theo khi đón bé từ viện về nhà chưa? Mình vừa search, thấy đa phần thống nhất là mang dao và đũa, nhưng mà người thì nói mang đũa cả (mấy chiếc) người chỉ nói "mang theo một chiếc đũa (ăn cơm?) người lại bảo "mang theo đôi đũa". Thế chính xác là các cụ ngày xưa mang đũa gì và mấy chiếc nhỉ?

    À, còn cả chi tiết này đang nhiều ý kiến: mang dao hay kéo? Nhiều người bảo dao nhưng tớ vẫn thấy có mẹ mang kéo :D

    Gà mờ quá, mẹ nào bít chỉ giúp nhé, tớ đang trong giai đoạn "sửa soạn sẵn sàng" rùi muh :D
     
  3. chiipp

    chiipp Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    ôi cái vụ cắt này hôm nay mới biết.cảm ơn thông tin mẹ nó nhé
     
  4. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Em thấy ở VN các mẹ toàn sợ con đau nên chờ tới lớn lớn (>1 tuổi) mới cắt, có vẻ bất hợp lí thật vì sau đó mẹ nào cũng kể chuyện con đau đớn và sợ hãi lắm. Cũng may (?) em không "phải" quan tâm tới vụ này, vì Bipbi thì ko cần mà theo tử vi (của ai đó đi nhòm ngó hộ) thì em sẽ sinh con một bề :D

    Em bé nhà chị thế nào rùi ạ? Nết ăn nết ngủ đều tốt chứ? (trộm vía, trộm vía) ^ n (chờ mãi chưa thấy chị kể chuyện vượt cạn với em bé, sốt ruột ghê!)
     
  5. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Chưa đọc kĩ hướng dẫn sử dụng, sáng tớ vừa lau chau đi chợ, mua vừng đen rồi, định làm theo cách thứ hai mới thấy mình chẳng có tí bột nếp nào. Nấu theo cách 1 vậy!
     
  6. meconmituot

    meconmituot Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Bình thường thì thấy các các cụ vẫn bảo mang theo 1 chiếc đũa và 1 con dao, gói trong 1 tờ báo. khi mang con đi bất cú đâu trong viện cũng fai cầm theo. mình cũng đang chuẩn bị. hôm qua đi xem ngày mổ, ông thầy bảo để cố sang t11 âm thì tốt hơn tháng 10 hihi ...^^( tín chút mà ) nên đang cố xem có sang đc mồng 5/11 âm lịch ( tức 10/12) ko? hi vọng con sẽ ở ngoan trong bụng mẹ !! ^_^
     
  7. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    tớ thấy chỉ bôi son đỏ của mẹ lên trán cho con khỏi lạnh thôi,giống bà mụ oánh dấu ý,cần gì phải dao kéo nhỉ,có cần nghiêm trọng vậy ko?
     
  8. meconmituot

    meconmituot Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    hix. cái vụ cân này e thấy sao í, ko biết đg nào mà lần. 4w trc e SA 4D ở bs Cường, cún Xu đc 34w nặng 2513g. 1 w sau khám lại bs Đính SA 2d lại đc 36w nặng có 2354g. ko hiểu nên tin cái nào? nh thấy bs nào cũng bảo thai ngoài 36w mà ngôi ko thuận thì rất khó có thể quay xuống đc nữa ! nên e xác định đi xem ngày mổ luôn. ^^
     
  9. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Em đang sốt ruột quá, bảo là để 1w nữa đến bác Thực sa lại xem cân nặng của con thế nào, Mà em đang rất thắc mắc về ngày dự sinh của Nhót, em ko KCC mà chu kỳ của em thời gian đó cũng ko đều... em chỉ nhớ máng máng là 18/03, đến lúc em đi sa lần đầu là lúc Nhót đc 5w3d, dự sinh 7/1/2010, đến 9w5d lại dự sinh 29/12, rồi càng về sau thì mỗi lần là 1 ngày.... Nói chung lệch từ 1 đến 2w, chẳng hiều Nhót sẽ sinh trong năm 2010 hay sang 2011 nữa...
    Nên vụ cân nặng cũng lộn xộn theo...
    Giờ nan giải vụ ngôi ngươc, mấy hnay đêm nào nàng í cũng ngọ ngoạy, nghe chừng mún xoay lắm nhưng bụng mẹ ko đủ rộng, nàng í cứ u lên 1 cục, lượn lờ mãi mà em vẫn sờ thấy đầu ở trên... bùn thiu à!
     
  10. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Ôi có chuyện này nữa cơ ah, hồi giờ em mới nghe đó, chắc là mỗi vùng có 1 phong tục riêng
     
  11. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Mang 1 con dao và 1 chiếc đũa mẹ Bipbi ạ.
    Tớ vừa đi SA về, thai 31 tuần, cân nặng 1800, chiều dài xương đùi 57mm (ko biết có lùn ko nhỉ)
     
  12. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ nghe các chị tớ và cả sếp nữa bảo là mang dao này (có người dùng dao giả), 1 cái đũa cả và bôi son đỏ lên trán bé.
    À, hôm trước mình còn hóng hớt được 1 kinh nghiệm để dễ nuôi nữa,(ở trang lamchame, nhưng chẳng nhớ nó ở topic nào), chả biết có đúng ko. Lúc đưa bé từ viện về, thì đặt bé trước cửa nhà 1 lúc rồi chờ người trong nhà ra bế bé vào. Có mẹ nào thử áp dụng ko? Chắc là tớ sẽ thử làm. :D
    Mẹ nó nấu đi,xem ăn có ngon ko mà tớ uống sữa đậu nành mè đen buồn nôn dã man luôn.
     
  13. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Em sinh sau bác 1 tháng. Trộm vía là anh đầu em ra huyết hồng và chuyển dạ, vào viện sau vài tiếng là sinh. Bác cứ phải thoải mái tâm lý lên nhé, nghe mọi người nói thì suy nghĩ lắm chiêu lắm (Vì mỗi người 1 phách mà).
    Em thì từ tuần tới có em gái ra ở cùng cơm nước cho rùi, có điều phải đi học cả ngày nên cũng hơi mỏi.
    Lúc sinh thì có em gái em giúp với có mẹ chồng rùi. Hôm vừa rùi mẹ chồng xuống chơi với con dâu cả ngày, thế là thủ thỉ với mẹ là "mẹ xuống ở với con mấy tháng". Mẹ bảo là "Mẹ cũng định thế", hi hi.
     
  14. Mẹ Nấm Bông

    Mẹ Nấm Bông (Mẹ Sóc và Bim)

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    6,166
    Đã được thích:
    3,206
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    KCC là 18-3 thì dự sinh là 23/12 (KCC của mình là 14-3,dự sinh 19-12, dù thời điểm đó ko đều vì lo đám cưới mà). Nhưng Siêu âm lần đầu xem trứng vào tổ chưa thì là 14-12, nên tớ theo ngày 14-12 luôn (vậy là còn 17 ngày nữa).
    Các lần sau đều dựa trên kích thước của em bé để tính ngày dự sinh nên ko chính xác lắm đâu nhé!
     
  15. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Thế theo như sa lần đầu sa thì ngày dự sinh của em tận 7.1.2010/ Ui thế thì lâu nhỉ!
     
  16. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    mẹ chồng tâm lý sướng nhể,mc mình đau yếu nên ko giúp gì đc,mẹ đẻ vẫn đang đi làm,đành thuê người vậy,chứ có người nhà vẫn thích hơn nhiều,mình yên tâm ăn ngon ngủ kỹ chẳng phải lo lắng gì việc dạy bảo,đề phòng. HIc bây giờ nghe tình hình osin cắt cổ chủ nhà cướp tiền vàng mà sợ,mình ko có tiền cũng sợ ..^_^
     
  17. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Nhà mẹ nó có còn dùng đũa cả ko? Nhà tớ thì tạm biệt nó lâu lắm rồi, giờ thay thế bằng 1 chiếc đũa ăn cơm hay cái muôi kèm theo nồi cơm điện nhỉ? :d

    Tớ cũng định áp dụng "chiêu bỏ rơi con" để bé dễ nuôi đây, bắt tay mẹ nó cái nào!

    Còn cái vụ vừng đen, tớ mua về, rang và xay (khô) rồi bỗng dưng lười nấu, thế là lấy thìa ăn thử rồi, thấy nó cũng bùi bùi, dễ ăn :D (chắc mình dễ nuôi nên thường cái gì mọi người ăn được mình cũng thấy ko vấn đề)
     
  18. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Chị mang theo đũa cả hay đũa ăn cơm ạ?

    Lúc con em được 30.5w BS cũng đo được có 56mm thui, thế mà sau đó 4 tuần đã là 67mm. Thắc mắc làm sao con mình dài ra nhanh thế được, có khi cái vụ đo đạc này cũng giống như cân qua hình ảnh, chỉ tương đối thôi chị! :D
     
  19. mommy_daddy

    mommy_daddy YẾN TRÂM- HÀNG THÙNG XỊN

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    1,425
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Ko khéo em sờ nhầm...mông con đấy. Chị đi siêu âm bác sĩ Thực để xem con xuôi chưa( toàn sờ thấy 1 cục to đùng ở phía trên nên tưởng con ngược) thấy con vẫn nằm xuôi rất ngoan ngoãn ,bác bảo là đến bác sĩ khám ( khám thai bằng tay )đôi lúc còn nhầm đầu và mông mà. Vì khi sờ cái mông thì phải nắn đc cái khe mông nhưng nếu bụng mẹ nào cứng cứng 1 chút thì các bác sĩ cũng ko thể sờ đc,vì vậy mà phán bé ..ngược,mà ngược lại tưởng xuôi, em cứ nên đi siêu âm cho biết chắc.
     
  20. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 3 tháng cuối(tầng 9) mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt c

    Tớ nhớ KKC nên ngay từ đầu BS (Vĩ) đã lấy đó làm căn cứ để tính ngày dự sinh, tớ là ngày 24/03 + 280 ngày thì ra ngày 29/12 đó mẹ nó. Những lần SÂ sau, dù có lúc con bé nhà tớ tốt hơn bình thường 2 tuần BS cũng ko điều chỉnh ngày đâu. Lần gần đây nhất, theo tính toán của cái máy thì tớ sẽ sinh ngày 16/12 nhưng BS vẫn để nguyên ngày 29 đấy.

    Có điều, mẹ nó ko nhớ KKC nên nói thật là cũng khó, thôi thì cứ chuẩn bị sớm, có vấn đề gì cũng ứng phó kịp :D
     

Chia sẻ trang này