có mẹ nào như em không? em mong mãi mới được lấy chồng ý. Trước ở nhà lúc nào cũng chỉ muốn được đi lấy chồng để được tự do. Đi đâu không bị bố mẹ quản nữa. Bố mẹ đẻ em quản nghiêm lắm, không được đi chơi tối, ít tụ tập thôi..... Từ khi lấy chồng em như được xổng chuồng ý, lại được bà mẹ chồng tâm lý nữa chứ. Mẹ chồng em kinh doanh tự do, tư tưởng thoáng lắm ạ. Chỉ cần em cơm nước, dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy là 2 vợ chồng cứ thoải mái đi đâu thì đi. Em đi làm nhà nước nên lương thấp, thỉnh thoảng mẹ chồng còn dúi tiền cho để mua quần áo. Em tự thấy mình may mắn lắm luôn ý ạ. Bây giờ em bắt đầu vào giai đoạn bầu bí rồi, mẹ chồng bảo tìm người đến lau dọn nhà cửa cho đỡ phải làm. Có chị nào biết tìm ở đâu tốt không chỉ em với. Em cám ơn ạ.
mẹ nó dc thế là quá sướng quá may mắn luôn rồi ấy. Ở như vậy thì tâm lý thoải mái, vui vẻ, gia đình hp hơn nhiêu nhỉ. Cơ mà mẹ chồng đã tốt thế rồi mình cũng sống thật tốt thì ngày càng hp hihi. Chúc mừng thớt
mẹ chồng chị dễ thương thế, như vầy thì thoải mái quá rồi, chúc anh chị luôn hạnh phúc nhé, và mẹ tròn con vuông nữa. Còn về dịch vụ kia thì chị có thể tham khảo mấy nơi đào tạo việc lắm cũng được lắm đấy