Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ối dồi ôi, ông trời bất công xế, sao lại cho cả nhà cùng xinh thế này cơ chứ. Hừm, mụ Sâu này tuy nhìn thập thò xa xa, mà trông vưỡn xinh phết đấy. Hic, cả mụ Zin nữa, gặp rồi mới thấy "ló" xinh hơn mình tỷ lần. Oài, sao lại thế đc cơ chứ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hơ hơ, ế rồi, chứ có còn đâu mà sợ nữa. Bà cố gắng bố trí đê, ra đây chơi với bọn tôi 1 lần, chứ ở tít ở trong đấy, đi đâu, ọp ẹp, chả rủ đc giề cả.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà thanh lý hết chỗ váy áo đấy rồi à? Sao giờ lại thanh lý giày thế?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào cả nhà hôm nay thứ 7 lang thang vào nhà trâu tám chuyện ji jiiiiiiiiiiii chán quá nhà tôi làm đường chả đi đâu chơi đc
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chạ mới đâu, tại bà lâu k vào đới.. Hí hí.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ừa mà nhà nó tình củm mí nhau lắm, hi hi. À, nhớ vụ sâu hàng nhá.:Cuoi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hị, chuận bị cưới còn đòi đi đâu? Mà có vụ mệt nhất thfi bà lo xong roài còn gì. CÒn lại có p lo giề hong? Bà ở Đội Cấn chạ tiện đường tôi lượn tí nào để tui cầm cho bà cái thắt lưng.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hôm qua tôi vừa đưa Sâu đi chụp ảnh. Làm 1 quyển album gia đình. Chụp ở áo cưới Venus chỗ đường Kim Liên mới. Lúc nào có ảnh tôi sẽ show luôn thể nhé!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khiếp, mẹ làm cái sn 1 tuổi con gái hơi bị hoành tráng đới!!!!!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thì nhà tôi tranh thủ đi chụp luôn mà. Mai xem maket, thứ 7 là có album khoe cả nhà@@@
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Oài, nhà này ăn chơi quá, sn con gái, thế là làm phát kỷ niệm luôn hả.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cả nhà ơi,lâu ngày quá.Nhà mình lại có tin vui,ngoài bà ỉn đang có e bé thì có thêm bà pepsy nữa nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mình chưa kịp vào hóng thì ló đã khoe mất dồi....tôi có bé 5 tuần roài cả nhà ạ....he he...chưa bít zai hay gái nhưng tôi lên dây cót cho cả làng là gái để đỡ phải sốt ruột...nhưng tôi bị nhâm nhẩm đau bụng nên vẫn nằm nhiều hơn ngồi đây này...tuy nhiên bác sỹ bảo không vấn đề gì, thế là bình thường...có bà nào bầu mà bị như tôi ko
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chúc mừng bạn nhé heeeeeee, có con gái để gọi con tôi bằng chị đi haaaaaaaaaa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc mừng bà pepsy nhé, thik nhờ. Ngày xưa tôi cũng hơi đau lúc mấy tuần í, rồi hết ngay í mừ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà sâu ới 2 lần nói bon chen qua nhà bà mua đồ cho con gái mà ko được sory bà nhé, toan lúc dwj định đi thì có việc bậnhihiih
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cún ơi tôi thèm mắm nêm quá. bà mở topic bán mắm nêm đi. Hic tôi về cho hàng xóm ăn thử giờ cứ đòi mua hộ. Bà nghiên cứu đi nhé.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ihhiih ừ , để nghiên cứu vì bán cai này ko lời lắm, mà giả sử có bán thì phải làm các món chụp ảnh rồi gửi lên web cho cac mẹ làm theo