Sau 1 ngày xả hàng em nhận đc kha khá đơn. Xả hàng giá đã rẻ rùi mà ko ít khách hàng còn mặc cả tiếp giảm giá. Một số khác thì đòi free ship nếu ko free ship sẽ ko lấy. Các bác cũng biết thuê ship rẻ nhất 1_2km cũng 20k. Xa xa 25_30k. Xa hơn 40_45k. Kì tình quá nhiều bác đòi free ship nên đành tặc lưỡi ok thì free ship. Nhưng thuê ship thì m lỗ nặng đành vác xe ra đi ship các bác ah. Lịch đc sắp sếp cụ thể đi từ chỗ này sang chỗ kia cho tiện cung đường Khổ cuộc gọi t1 khách ko nghe. Cuộc gọi t2 khách ko nghe. Cuộc gọi t3 khách ko nghe. Đành đi ship đơn tiếp theo. Đi được 1 tầm nửa đg khách cũ gọi chị để quên đt. Đành bảo khách lúc sau e quay lại. Đi tiếp đơn sau lạc đường mãi mới mò ra được nhà khách. Đi đến đơn t3 thì lại nhầm ngõ.... Khách nt bạn free ship cho m nhé trong khi cách khách cả chục km. Nản ko tả các bác ah. Đơn thứ 4 đến nơi khách bảo giảm 20k cho tròn nhé. Nói gãy lưỡi khách bảo thui thấy đi xa ko mặc cả nữa. ........ vân vân và mây mây. Chốt lại cả buổi sáng đi dc 3 đơn. Mệt phờ râu trê e đành đứng 1 chỗ gọi ship chạy cho 4_5 đơn tiếp theo Thế mới thấy thời buổi onl bán hàng cực nhọc. Các vị khách đúng là thượng đế. Mua hàng chuẩn còn ph rẻ . Rẻ còn ph free ship. Mang tận răng trình tận giường. Gặp khách dễ ko sao. Khách khó lại hoạnh họe rùi bắt đợi. Thế mới thấy thương các bạn ship quá. Chốt lại các bác mua hàng cũng nên đặt địa vị người khác chứ các bác ko muốn mất ship ko muốn đến lấy hàng. Cái gì cũng ko muốn.thì tốt nhất khỏi mua hàng Ngày đi ship mệt phờ râu chê các bác nào gặp trường hợp như em chưa. Tâm sự tí các bác đừng gạch đá em văn hơi lủng củng
Hihi ship hàng là 1 bài toán nan giải mà. Tốt nhất là cứng giá, khách ko muốn mất ship thì đành chịu. Chứ mình mà đi ship thì chẳng làm được gì nữa, thêm mệt người.
Bây giờ gọi ship qua các nhóm ship, qua grab hoặc tranh thủ trên shopee vẫn còn freeship ấy. Mình mua hàng cũng phải tính toán tiền ship nhưng ko bao giờ kỳ kèo quá đáng, sợ mấy má mua hàng khôn thế lắm.
Mình htrc thanh lý hộ 30kg hành, tỏi mà mẹ nào cũng đòi free ship. Có bạn lấy 1kg hành giá 40k cũng đòi free ship. Chốt lại mình free ship hết quanh quanh khu Trung Kính mình lviec. Mình đi 2 tiếng buổi trưa được tầm chục đơn, nắng vã mồ hôi, không 1 đồng nào tiền lãi trong số ấy, cảm thấy cực quá.
Mình cũng bán hàng online, nếu đơn hàng ngoại tỉnh, đơn nhỏ lợi nhuận ít thì thu thêm 30-50k tiền ship, vì mình gửi chuyển phát. Khách lấy hay không thì tùy. Nhưng ai cũng lấy vì không ở đâu giá tốt mà hàng lại ok bằng mình. Còn đơn tại HN thì tùy, đơn nhỏ thì cũng thu thêm 20-30k phí ship. Cũng theo tiêu chí mua hay không tùy bạn. Nhiều khi như thế tỉ lệ chốt lại cao. Cứ xoắn quá khách lại lên nước )
Mình thấy hết sức bình thường Ở vị trí người bán, thì thấy xa xôi, vất vả,... Nhưng ở vị trí người mua người ta chỉ tính đơn giản tổng số tiền bỏ ra rẻ hơn siêu thị gần nhà được bao nhiêu Thế nên người bán phải cân nhắc giá và lợi ích, chấp nhận ship xa thì bán đựoc nhiều hàng hơn và ngược lại. Đó chính là thuận mua vừa bán Chứ trên này thấy đầy mẹ cứ gắn mác thanh lý, mà mình thấy giá cao hơn cả chỗ hàng tạp hoá gần nhà mình, chưa kể còn bắt người mua chịu phí
Mẹ nó nói thế cũng không được. Ví dụ như mẹ kia bán hành tỏi giá 40k, nếu fs thì không bõ Nhưng đặt ngược lại ở vị trí đi mua, thì hành tỏi chợ gần nhà bán cũng chỉ 45-50k, lại được chọn từng củ nếu muốn. Thế nếu như phải thêm tiền ship, mất tầm 20k, thành ra vừa đắt hơn chợ gần nhà, chưa kể qua nhỡ không ưng thì có phải khó không Nếu trong trường hợp này, là người mua mẹ cháu sẽ chọn phương án nào? Thế nên người bán hàng phải có nghĩa vụ cân đối, nếu ship không có lãi thì có quyền từ chối bán, chứ đừng nói người mua khôn lỏi Kinh tế thị trường thuận mua vừa bán, chẳng ai ép ai cả Đây mình chỉ bàn về việc giá cả thôi nhé Còn về thái độ, công nhận nhiều mẹ mua hàng chuối kinh khủng. Mè nheo mặc cả chán rồi, mang đến thì tìm mọi cách ép giá thêm, kiểu nghĩ "nó mất công mang đến rồi kiểu gì cũng phải bán", ghét không thèm bán đi về thì lại nhắn mang lại, mình gặp không chỉ 1 vài lần cho trò này rồi
Nếu đã xác định mua hàng online thì phải chấp nhận phí ship. Còn nếu sợ đắt thì nên tự ra ngoài mua sẽ được lựa chọn thoải mái
Mình gọi shipper ship hàng toàn phải tip thêm cho các bạn ấy. Các thượng đế nhiều khi cũng khó chiều lắm, nào là đem lên tận phòng, shipper gọi bao nhiêu cuộc không nghe do chị thấy số lạ, chị đang họp...